Giả chết thoát bàn tay sát nhân của "yêu râu xanh"

Thứ hai, ngày 17/02/2014 14:02 PM (GMT+7)
Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, Sáng định giết nạn nhân để phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, chị Phương đã giả chết, nằm im nên hung thủ mới bỏ đi...
Bình luận 0
Thua bạc cháy túi, Sáng thất thểu đi tìm thêm tiền để tiếp tục ăn thua. Trên đường đi, Sáng phát hiện một phụ nữ đi làm sớm liền dùng cây đánh bất tỉnh. Sau khi cướp 40 ngàn đồng, 1 điện thoại di động, 1 đôi bông tai, Sáng liền nổi máu "yêu râu xanh" hiếp dâm nạn nhân. Chưa dừng lại, Sáng còn đòi giết chết nạn nhân để phi tang chứng cứ. Nhờ giả chết, người phụ nữ mới thoát nạn.

Giả chết mới giữ được mạng sống

Trưa ngày 6.2, chị Nguyễn Thị Phương (23 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) thất thần đi trên đường với quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời tìm đến Công an huyện Đức Trọng trình báo về việc khoảng 5h sáng cùng ngày, đang trên đường đi bán hàng sớm, chị bị một người đàn ông dùng cây đánh vào lưng ngã xuống đường, bất tỉnh.

Tiếp đó, người đàn ông lôi chị vào chỗ cây cối um tùm cướp số tiền 40 ngàn đồng, 1 điện thoại di động và 1 đôi bông tai. Khi chị Phương tỉnh dậy thì người đàn ông liền thực hiện hành vi hiếp dâm mặc chị van xin thảm thiết. Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, người đàn ông định giết nạn nhân để phi tang chứng cứ.

Tuy nhiên, chị Phương đã giả chết, nằm im nên hung thủ mới bỏ đi. Khi người đàn ông đi khuất dạng, chị Phương vô cùng đau khổ thất thểu đi về nhà. Sau nhiều giờ suy nghĩ, chị quyết định tìm đến cơ quan công an trình báo nhằm vạch mặt hung thủ.

Theo lời miêu tả của chị Phương, hung thủ gây án là người đàn ông chừng 50 tuổi, cao khoảng 1,70m, giọng nói khó nghe, lơ lớ, da mặt hơi khô... Khi đối tượng bỏ đi, chị Phương mở mắt thì thấy hung thủ mặc áo khoác rằn ri, mặc quần tây nâu, mang dép... Đặc biệt, một chi tiết mà chị Phương không thể quên là hung thủ có mái tóc dài quá tai rất đặc trưng. Tại địa phương, chị Phương chưa gặp người nào có mái tóc như vậy.

img
Đối tượng Sáng tại cơ quan công an.

Với đặc điểm mái tóc dài ngang tai, lực lượng trinh sát nhanh chóng sàng lọc các đối tượng tình nghi và nổi lên đối tượng Chương Phạt Sáng (49 tuổi, thường trú tổ 33, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Ngay lập tức, một mũi trinh sát liền tìm đến tổ 33 để xác minh thông tin về đối tượng. Tại đây, khi lực lượng trinh sát hỏi về Sáng, người dân nào cũng lên tiếng: Sáng là kẻ bị người dân xa lánh, không muốn gặp mặt.

Tiếp tục tìm hiểu, lực lượng trinh sát phát hiện Sáng là kẻ nghiện cờ bạc nặng, thường xuyên lấy rượu làm bạn. Vì sống bê tha, buông thả, vợ con bỏ đi và đã ly dị. Trước đây ăn bám vợ, giờ sống độc thân, không có việc làm, Sáng phải vay mượn rất nhiều người để sống qua ngày và đổ vào cờ bạc, rượu chè. Một thông tin đáng lưu ý là đối tượng vừa mới đi cắt bỏ bộ tóc dài ngang tai của mình...

Cướp bông tai vàng, điện thoại

Với hàng loạt chứng cứ trên, lực lượng trinh sát liền báo cáo về ban chỉ huy và khẳng định đối tượng Sáng chính là hung thủ gây án. Ngay lập tức, cơ quan công an liền cử một mũi trinh sát tiếp cận đối tượng và mời về trụ sở phối hợp điều tra. Tại cơ quan công an, Sáng thể hiện là một đối tượng ma mãnh khi khẳng định không biết đến vụ việc và không biết gì. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng đang ở nhà ngủ...

Sau nhiều giờ đấu tranh, Sáng biết không thể quanh co chối tội được nữa, nên thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hắn khai nhận, vào đêm 5.2, Sáng được nhiều đối tượng rủ rê đánh bạc ăn tiền. Trước cảnh thua bạc triền miên trong những ngày Tết, Sáng quyết gỡ gạc nên đồng ý. Tuy nhiên, do "đen bạc" nên Sáng nhanh chóng thua sạch túi. Vào khoảng 5h30 rạng sáng 6.2, bị các con bạc khác không cho chơi nợ, Sáng đành phải đi về nhà kiếm thêm tiền để quay lại quyết ăn thua.

Trên đường đi về nhà, Sáng bất ngờ phát hiện chị Phương đang đi một mình trên đường với dáng vẻ vô cùng vội vã. Vừa thua bạc sạch túi, Sáng liền nảy sinh ý định chặn chị Phương cướp tài sản để đi chơi bạc tiếp. Vơ vội một cành cây lớn ở bên vệ đường, Sáng liền đi theo chị Phương. Khi đến đoạn đường vắng vẻ, không có bóng dáng một ai, Sáng liền lao tới quất một nhát mạnh vào vùng vai chị Phương. Cú đánh trí mạng khiến chị Phương ngã xuống bất tỉnh.

Tiếp đó, Sáng liền lôi chị Phương vào bụi rậm, cây cối um tùm rồi lục túi lấy 40 ngàn đồng và 1 điện thoại di động. Lật người để kiểm tra, Sáng phát hiện chị Phương có một đôi bông tai bằng vàng nên đưa tay tháo rồi cho vào túi.

Thấy chị Phương đang tuổi xuân sắc, Sang liền nổi máu "yêu râu xanh" và thực hiện hành vi bỉ ổi mặc cho nạn nhân van xin. Khi biết Sáng có thể sẽ ra tay sát hại mình để phi tang, chị Phương đã nằm bất động giả chết. Đúng như nhận định của chị Phương, Sáng tiếp tục thực hiện hành vi sát hại nạn nhân để phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, do trời đã sáng, lo sợ có người nhìn thấy, thấy nạn nhân bất tỉnh tưởng đã chết nên Sáng liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường với số tài sản cướp được. Sau khi gây án, Sáng đi về nhà ngủ một giấc, chờ đến tối đi đánh bạc tiếp.

Từ lời khai nhận của Sáng, cơ quan công an đã thu hồi được chiếc điện thoại di động của nạn nhân là tang vật của vụ án, còn đôi bông tai thì Sáng cho biết trên đường đi về nhà đã đánh rơi mất. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giam hình sự đối tượng Sáng để điều tra về hành vi "cướp tài sản" và "hiếp dâm".

Hung thủ là tay chơi ma túy đá?

Chiều 8.2, một đại diện cơ quan Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: “Sau khi vụ trọng án nghiêm trọng xảy ra, chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ, cơ quan công an phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa bắt nóng đối tượng”.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi tỉnh dậy, chị Phương thấy nhói đau ở phần vai, sau gáy lên tìm đến cơ quan y tế để khám. Tại đây, chị Phương được chẩn đoán bị rách phần vai, phải khâu bốn mũi. Vụ việc xảy ra khiến chị Phương rất xấu hổ. Tuy nhiên, việc quyết tâm phải đi tố cáo hung thủ khiến chị nhẹ nhõm đi phần nào. Từ khi xảy ra vụ việc, người thân của chị luôn ở bên cạnh động viên, an ủi.

Về đối tượng Sáng, PV cũng phát hiện đối tượng này là một tay chơi ma túy đá. Một số con bạc từng chơi với Sáng hé lộ, mỗi khi thắng bạc, Sáng lại dùng tiền mua ma túy đá để phê. Trong giới cờ bạc tại địa phương, Sáng còn nổi tiếng với biệt danh Sáng "hổ". Vì hai bên cánh tay của Sáng có xăm hai con hổ lớn. Mỗi khi chơi bạc, Sáng thường cởi trần và khoe 2 con hổ này.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Người đưa tin (Theo Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem