Gia đình chị Huyền đã linh cảm là người thân ngay từ khi phát hiện thi thể không đầu

Xuân Lực Thứ tư, ngày 06/08/2014 07:56 AM (GMT+7)
“Gia đình chưa nhận được kết luận chính thức, nhưng qua báo chí chúng tôi đã biết được thông tin cơ quan công an chính thức xác nhận tìm thấy thi thể con tôi. Tôi xúc động quá, chúng tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi”, ông Viễn xúc động chia sẻ.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, tại cuộc họp giao ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều qua (5.8), Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội đã có thông báo chính thức tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền thông qua việc giám định xương, tóc và niêm mạc mắt của người thân gia đình nạn nhân gồm: Bố, mẹ đẻ và con trai chị Huyền.

 Ngay sau khi biết tin Công an TP.Hà Nội thông tin chính thức về việc tìm thấy thi thể chị Huyền, ông Lê Văn Viễn (bố đẻ của chị Huyền) cho biết, ông rất xúc động khi biết tin thi thể người phụ nữ ở bến Văn Đức là con gái mình.

img

Ông Lê Văn Viễn, phờ phạc sau hơn 1 ngày thức trắng để chờ cơ quan công an chính thức công bố thông tin tìm thấy chị Huyền.

“Gia đình chưa nhận được kết luận chính thức, nhưng qua báo chí chúng tôi đã biết được thông tin cơ quan công an chính thức xác nhận tìm thấy thi thể con tôi. Tôi xúc động quá, chúng tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi”, ông Viễn xúc động chia sẻ với PV Dân Việt.

Trước đó vài giờ, khi cơ quan công an còn chưa công bố chính thức thông tin về việc tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền tại buổi giao ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tại gia đình mình, ông Viễn và gia đình tỏ ra rất sốt ruột, đứng ngồi không yên mong chờ kết quả từ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ông Viễn cũng tâm sự, bằng linh cảm của mình, ông tin rằng thi thể ở bến Văn Đức là con gái mình, ngoài ra bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ chị Huyền) và anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) cũng linh cảm thi thể là chị Huyền.

“Hôm phát hiện thi thể, tôi không xuống hiện trường, nhưng bà nhà tôi (bà Hiền, vợ ông Viễn – PV) và Huy có xuống. Khi nhìn thấy thi thể, người nhà tôi có linh cảm là người thân của mình. Khi rời hiện trường, bà ấy bủn rủn chân tay vì linh cảm có gì đó khác thường. Dù tiếp xúc với nhiều thi thể, nhưng chưa bao giờ bà ấy có cảm giác như thế. Sau khi nhìn thấy thi thể, Huy cũng cho biết cảm giác 60% thi thể là Huyền. Chỉ riêng quần áo mặc trên thi thể có điểm không giống quần áo Huyền mà chúng tôi biết, nhưng chúng tôi cũng không chắc chắn trước và sau phẫu thuật Huyền mặc quần áo gì, cũng không biết khi phẫu thuật xong Tường mặc áo gì cho Huyền… Vì có linh cảm đó là người thân của mình nên ngay sau đó, chúng tôi đã đề nghị được giám định ADN để có thể xác định chính xác đó có phải Huyền hay không. Cơ quan công an đã lấy mẫu vật của vợ tôi (bà Hiền - PV), tôi và con trai Huyền để xét nghiệm ADN”, ông Viễn tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem