Gia đình có bốn người tí hon

Chủ nhật, ngày 09/09/2018 08:14 AM (GMT+7)
Ông bố và ba người con gái ở Nghệ An cao chỉ một mét, cân nặng chưa tới 30 kg, nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Bình luận 0

Gần trưa đầu tháng 9, trong căn nhà cấp 4 ở xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu, Nghệ An), chị Hồ Thị Hồng (41 tuổi) đang chăm bẵm đứa con gái út (3 tuổi) mắc bệnh bại não, hở van tim, không phát triển chiều cao. Vợ chồng chị có bốn con gái thì ba đứa cao chưa đầy một mét, chỉ có còn gái thứ hai là lành lặn.

Chị Hồng từng một lần “đứt gánh” trong hôn nhân và có con riêng. 13 năm trước, tình cờ biết anh Nguyễn Sỹ Thuật (42 tuổi) có hoàn cảnh éo le, cao chỉ một mét nhưng hàng ngày vẫn mưu sinh để chăm sóc cha già đang mang bệnh nằm liệt giường.

img

Chị Hồng chăm sóc con gái út 3 tuổi bị bãi não. Ảnh: Nguyễn Hải.

“Tôi đem lòng thương yêu anh Thuật, dù lúc đó nhiều người can ngăn vì sợ tôi khổ”, chị Hồng nhớ lại. Gia đình hai bên đều khó khăn nên họ chỉ làm thủ tục kết hôn rồi về ở cùng nhau. 

Một năm sau, vợ chồng chị Hồng đón con gái đầu lòng Nguyễn Thị Nhung. Lúc mới sinh, bé gái phát triển hoàn toàn bình thường. Đến lên lên hai tuổi, vợ chồng chị mới biết con không phát triển chiều cao và cân nặng như trẻ bình thường.

Vợ chồng chị Hồng nhiều lần đưa con đi bệnh viện tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ cho biết do gen di truyền. Rồi lần lượt ba người con cùng bị lùn khiến anh Thuật như gục ngã, rơi vào bế tắc.

img

Nguyễn Thị Nhung bật khóc khi kể về bản thân. Ảnh: Nguyễn Hải.

Hiểu được nỗi khổ tâm của chồng, chị Hồng cố gắng động viên. “Cũng vì thân hình tý hon mà có lần anh Thuật đi cấy lúa, bị lún xuống hố đất trũng lút nửa người, phải nhờ người khác kéo lên. Xin làm thuê thì không ai nhận vì bị cho rằng thân hình nhỏ bé không thể làm được việc”, chị Hồng kể.

Sau nhiều năm đi lang thang bán tăm kiếm tiền phụ vợ nuôi các con nhưng không cải thiện được cuộc sống, gần đây anh Thuật được một người thân sống ở miền Nam nhận vào phụ giúp việc gia đình.

“Nhiều hôm thấy chồng và các con thiệt thòi, tôi chỉ biết khóc, ước mình có thể san sẻ một phần chiều cao”, người phụ nữ nước da đen sạm nói.  

Ngồi bên mẹ, con gái đầu Nguyễn Thị Nhung cho biết năm nay bước vào lớp 7 nhưng luôn tự ti về bản thân. “Em lo thân hình của mình như vậy thì sau này sẽ khó tìm được việc làm. Em rất buồn vì hàng ngày không phụ mẹ việc cày cấy...”, Nhung rưng rưng nước mắt nói.

Là con gái thứ ba, em Nguyễn Thị Hòa (8 tuổi) nhưng cao chỉ khoảng 70 cm, trí nhớ kém nên chỉ đi học hòa nhập. Hàng ngày, Hòa được chị gái chở tới trường rồi cuối buổi lại đón về.

img

Hai chị em Nhung và Hòa. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ông Nguyễn Sỹ Lực, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch cho hay, gia đình anh Nguyễn Sỹ Thuật là hộ nghèo, mỗi dịp lễ Tết chính quyền cũng thăm hỏi động viện gia đình nhưng số tiền không được là bao. Gia đình anh Thuật là trường hợp đặc biệt ở địa phương bị chứng chiều cao hạn chế.

Nguyễn Hải (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem