Gia đình cô giáo cần được giúp đỡ

Thứ ba, ngày 08/04/2014 11:01 AM (GMT+7)
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa), Thượng úy Nguyễn Gia Khang (Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân) đột tử sáng 22.3.2014, trong khi vợ anh đang khốn khổ vì mắc bệnh lạ lại phải nuôi bệnh con trai bại não…
Bình luận 0
Chị Trương Thị Ngọc (giáo viên Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) tâm sự: “Đến giờ cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận nguyên nhân cái chết của anh Khang, nghe nói là anh mất vì bệnh tim”.

Chị kể, vợ chồng có 2 con trai: Nguyễn Đức Thịnh (9 tuổi) và Nguyễn Đức Trung (3 tuổi). Năm 2011, khi mới sinh cháu thứ hai, chị Ngọc bị tràn dịch màng tim phải điều trị suốt 5 tháng. Sau đó, các khớp xương bị sưng, không đi lại được, không cầm nắm được, phải điều trị gần 1 năm. Rồi chị lại bị một loại bệnh lạ, gọi là hội chứng dây nâu, chân tay trắng bạch, không lưu thông máu khi trời trở lạnh.

Trụ cột chính của gia đình ra đi, để lại nỗi đau và gia cảnh khốn khổ của mẹ con chị Ngọc.
Trụ cột chính của gia đình ra đi, để lại nỗi đau và gia cảnh khốn khổ của mẹ con chị Ngọc.

Thời gian này, anh Khang đóng quân tại Trường Sa. Chị Ngọc nghỉ dạy, đưa con ra Hà Nội chữa căn bệnh quái ác “xơ cứng bì hệ thống”- loại bệnh lạ, hiểm nghèo, chưa có thuốc điều trị. “Khi đó cháu Trung mới 7 tháng, không ngồi được, cổ cứ vẹo sang một bên”- chị kể.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận cháu bị bại não bẩm sinh, đến nay đã điều trị 3 lần ở các bệnh viện. “Cháu tiến triển rất chậm, 3 tuổi rồi mà chưa đứng, chưa ngồi được”- chị Ngọc ngậm ngùi nói.

Đầu năm 2013, anh Khang được về đất liền công tác, tưởng sẽ giúp chăm sóc vợ con nhưng chưa được 1 năm thì anh Khang mất. Chị Ngọc gửi cháu Trung về Vinh (Nghệ An) cho ông bà ngoại chăm sóc và tiếp tục cuộc sống của mình tại bệnh viện. “Mấy năm trời hai mẹ con đi khắp cả nước điều trị bệnh khiến gia đình đã gần như khánh kiệt. Giờ anh Khang không còn nữa, tôi mất trụ cột về cả tinh thần và vật chất” - chị Ngọc tâm sự.

Đồng đội anh Khang ở đảo Trường Sa Đông (Trường Sa) đã quyên góp hỗ trợ gia đình anh chị hơn 10 triệu đồng. Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Khánh Hòa; nhóm báo chí Nha Trang cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị Ngọc.
Trinh Mai (Trinh Mai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem