Giá như các bác tích cực...

Thứ bảy, ngày 21/09/2013 06:19 AM (GMT+7)
Không khí “phiên họp” tuần này có phần trang nghiêm khi cụ lão nông lần đầu lên tiếng trước đám trung niên:
Bình luận 0
- Tôi nghĩ bà con ta cũng cần xem xét đến dư luận xã hội, báo đài họ đưa tin nông dân nhiều nơi tụ tập đông người, đấu tranh với một số vụ việc. Đấu tranh nội bộ mà làm như… “địch–ta” như thế là không nên, sai bản chất chế độ dân chủ của ta.

- Cụ ơi! Đừng có than thở nữa, chính các bác Thường vụ Quốc hội đã “than thở” nhiều hơn cụ rồi. Nhiều bác nói thẳng, chính quyền và các ngành chức năng ở một số địa phương đã không tích cực vào cuộc bảo vệ dân nên bà con ta phải “tự xử”.

- Nhưng cả làng đánh chết thằng trộm chó thì mạng chó hơn mạng người hay sao? Nhảy cả vào trụ sở chính quyền quậy phá thì còn gì kỷ cương phép nước?

- Tôi nghĩ các ông nói đều đúng. Nếu xã, huyện, thậm chí cả tỉnh chưa quan tâm đến nông dân thì kêu lên trên. Bao giờ Trung ương, bộ ngành về vào cuộc là đều giải quyết được.

- Nhưng chính bác Chủ tịch QH cũng “chê” cấp trên là bao che cấp dưới, nhiều vụ việc bê bối không xử lý ngay để thành to.

- Trên cũng có lúc sai, nhưng có sai có sửa, xem như các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, tắc mãi rồi cũng thông.

- Thông như đường HCM qua Tây Nguyên, mở rộng QL14 đoạn từ Kon Tum đi Gia Lai, vừa hoàn thành đã ổ gà, ổ voi, lại còn có kiểu “giật gấu vá vai” lấy đất bên đường vá đường thảm nhựa. Nếu đất đỏ bazan + bê tông, nhựa mà thành liên kết cứng mặt đường thì VN ta ẵm giải Nobel là cái chắc.

- Đoạn đường ấy là do cấp bộ làm. Bộ đi nơi khác rồi, nhà chỉ huy công trường cửa đóng then cài, bóng chim tăm cá bà con địa phương biết đâu mà tìm. Bộ cứ thử về xem, bà con lại vây lại xin sửa ngay cho để dân khỏi khổ. Còn tự sửa thì có nơi những nhà buôn bán làm ăn họ có tiền, sửa trước cửa nhà mình một đoạn để thuận thiện cho họ là chính. Bà con làm gì có tiền. Sản phẩm nông nghiệp đang ế, giá thấp, tình trạng trì trệ mấy năm rồi, mở báo bật đài lên lúc nào cũng nói nông dân bị bỏ rơi, thương lái bắt chẹt, lái Tàu lừa đảo, bỏ chạy.

- Nói đến các bác TQ thì chả cứ ở nông thôn các bác hay “bùng”. Ở Hà Nội, TP.HCM các danh y Trung Hoa được quảng cáo chữa bệnh như Hoa Đà, Biển Thước, thế mà chính quyền đến kiểm tra tư cách hành nghề đều để dép lại phòng khám chạy cho nhanh, có ngài danh y còn leo cả lên trần nhà trốn như bọn trộm, hehe!

- Giá như cán bộ ta tích cực hơn, liêm khiết hơn thì nước mạnh, dân giàu ngay.

Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem