Giải báo chí tự hào nông dân việt nam

  • Học xong Đại học Amsterdam, cô gái sinh năm 1998 từ bỏ cơ hội làm việc ở Hà Lan, quay về nối nghiệp ông nội trồng cam, quýt; mỗi năm thu 2-3 tỷ đồng.
  • Dịch Covid-19 khiến nhiều nông dân bị thiệt hại bởi sự đứt gãy, gián đoạn của chuỗi cung ứng nông sản ở quy mô toàn cầu, quy mô quốc gia và quy mô địa phương. Nhưng điều đáng mừng, là các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 với bản lĩnh Việt đã năng động, nhạy bén thích ứng với tình hình và đạt được những kết quả khả quan.
  • Ban giám khảo không hề bàn với nhau, cũng không hề có cuộc họp nào, hoàn toàn là sự khách quan của người chấm, nhưng khi khớp lại với nhau thì kết quả rất tương đồng, nếu có sự chênh lệch cũng không đáng kể.
  • Lễ trao giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 - 2019 sáng 4/10 không chỉ tôn vinh 11 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đoạt giải mà còn là dịp để giao lưu với các tác giả và nhân vật trong chính các tác phẩm đó.
  • Trong khuôn khổ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2019, sáng nay (4/10) tại Hà Nội, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã phối hợp tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 – 2019 cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất.
  • Ngày mà cả chục hộ nông dân thu hoạch rơm nhiều hơn bông vì ruộng lúa ngập úng, mấy đêm liền ông vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi hương sen thơm ngoài vườn bay vào làm ông bừng tỉnh. Ông quyết tâm đi học cách trồng hoa sen từ chính mảnh đất xưa nay chỉ mọc lên cây lúa.
  • Kết lại 1 tuần qua, tình hình đất nước có rất nhiều sự kiện nổi bật trong đó, phần tiêu cực vẫn còn chiếm số lượng lớn, nào là xét xử vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), ở PVN, rồi cơn bão số 10 quét qua các tỉnh miền Trung… Thế nhưng, theo “Góc nhìn” của nhà thơ Trần Đăng Khoa điểm sáng tuần qua chính là sự kiện về trao giải báo chí “Tự hào Nông dân Việt Nam”- những gương người nông dân vẫn luôn sáng.
  • Sau gần 1 năm phát động Giải, Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.500 tác phẩm dự thi, trong đó 1.132 tác phẩm gửi đến để đăng trên Báo NTNN/Dân Việt và 368 tác phẩm từ các chi hội Nhà báo cả nước gửi về (bao gồm gửi về Hội Nhà báo Việt Nam và Báo NTNN). Điều đó cho thấy sức hấp dẫn rất lớn của một cuộc thi viết chuyên về nông dân.
  • Dắt chúng tôi đi giữa bát ngát vườn tiêu, nông dân Trần Lộc kể lại quãng đời lập nghiệp đầy gian truân để thành “nông dân triệu đô” hôm nay. Ông bảo: “Dù giàu bao nhiêu, tài sản nhiều bao nhiêu tôi cũng không bao giờ quên những ngày lấy nghề phu trầm làm kế sinh nhai. Đó là dấu ấn theo suốt cuộc đời tôi”.
  • Tôi không hề biết đến ông, không hẹn trước, chỉ tình cờ lạc vào vườn nhà ông để rồi bị thuyết phục hoàn toàn trước câu chuyện về hành trình đi tìm sự bất tử cho hoa của ông. Ông là Nguyễn Công Hóa ở làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt, Lâm Đồng), nghệ nhân ướp hoa tươi thành công đầu tiên ở Việt Nam.