Giải bóng đá NTNN/Dân Việt: “Mái nhà” của anh em báo chí!

Lê Đức Thứ hai, ngày 22/04/2019 06:13 AM (GMT+7)
Sau tất cả, điều đọng lại luôn là nụ cười, những cái bắt tay thật chặt mang theo sự tôn trọng của những người đàn ông dành cho nhau trong đêm Gala kết thúc Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 11 – Cúp Mùa xuân 2019. Nơi ấy, chiếc Cúp vô địch đã được truyền tay nhau trong niềm vui bất tận…
Bình luận 0

Chẳng ai ngờ, chúng tôi lại phải trải qua một trận chung kết nhọc nhằn đến vậy! Có bàn thắng vươn lên từ rất sớm, bị đối thủ FC 24h.com.vn dẫn ngược 2-1 và chỉ có thể gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối cùng, đưa cuộc đọ sức vào loạt đá luân lưu xanh chín!

Có lẽ chính là duyên phận! Những nhà vô địch Giải bóng đá báo NTNN/Dân Việt đều bị “thử lửa”.

img

Đội bóng báo NTNN/Dân Việt ăn mừng danh hiệu vô địch mùa giải 2019, đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo. (Ảnh: Lê Hiếu)

Chiếc Cúp chỉ thuộc về những người thực sự xứng đáng, cũng như cách anh em báo chí đồng nghiệp chúng tôi thường phải trải qua bao thách thức, đôi khi có thể thở phào “mình thoát rồi” khi hoàn thiện một đề tài gai góc, và được Ban Biên tập thưởng đậm trong cuộc giao ban hàng tuần!

Năm 2016, khi báo Nhân Dân lên ngôi vô địch giải với sức mạnh “hủy diệt”, có ai ngờ họ phải trải qua những giây phút vô vàn khó khăn mới có thể bảo vệ được danh hiệu ấy khi thắng Thông Tấn Xã Việt Nam trong loạt đá luân lưu phân thắng bại năm 2017.

Đến giờ, sau 11 mùa giải đã qua, đội bóng báo Nhân Dân vẫn là đội duy nhất có thể bảo vệ thành công vị trí số 1.

“Tuyệt vời! Tôi chỉ có thể nói như thế mà thôi! Chúc mừng báo NTNN/Dân Việt. Chúng tôi hiểu cảm giác hạnh phúc của các bạn, xin chia vui nhé!

Chưa có một giải bóng đá dành cho những người làm báo được tổ chức chuyên nghiệp như vậy, có thể coi đây như “mái nhà” để anh em đồng nghiệp có chung niềm đam mê môn thể thao vua hiểu nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống, công việc hàng ngày”, nhà báo Trần Đức (báo Nhân Dân, vô địch năm 2016, 2017 và giành HCĐ 2019) bày tỏ.

img

Tiền vệ Tân Thành (FC 24h.com.vn) trong một pha tranh bóng với hậu vệ Văn Long (FC NTNN/Dân Việt). (Ảnh: Lê Hiếu)

Chia sẻ chung với dòng tâm sự của của nhà báo Trần Đức, nhà báo Tân Thành (FC 24h.com.vn) trải lòng: “Một trận chung kết kịch tính, mãn nhãn mà chẳng ai có thể hình dung được diễn biến “căng” như vậy.

Chúng tôi đã từng vô địch giải bóng đá NTNN/Dân Việt năm 2011, 8 năm sau, rất muốn tìm lại cảm giác ngọt ngào ấy và có thời điểm tưởng như chiếc Cúp đã ở rất gần.

Chúc mừng báo NTNN/Dân Việt, các bạn đã nỗ lực thi đấu tới tận phút cuối và đã thành công!”.

img

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập báo NTNN/Dân Việt trao Cúp vô địch cho những "chiến binh áo vàng". (Ảnh: Lê Hiếu)

Luôn “cháy” hết mình mỗi khi ra sân và dự giải với tư cách đội bóng từng 2 lần vô địch năm 2014, 2018, các cầu thủ báo Đời sống và Pháp luật (giải tư) và VOV (giải phong cách) đã dự Gala và chia vui cùng chủ nhà NTNN/Dân Việt kèm theo lời hứa luôn sát cánh, đồng hành cùng Ban tổ chức như một khách mời quen thuộc!

img

Tiền vệ Anh Tuấn trong vòng tay yêu thương của các CĐV FC NTNN/Dân Việt. (Ảnh: Lê Hiếu)

Lắng lại một chút, tôi hỏi tiền vệ “nhạc trưởng” Anh Tuấn (báo NTNN/Dân Việt) – người đã bị chấn thương sau trận bán kết với Đời sống và Pháp luật nhưng vẫn cố nén đau vào sân đá hiệp 2 và thực hiện thành công quả đá đầu tiên trong loạt luân lưu trận chung kết: “Đã trải qua nhiều trận đấu phong trào, thậm chí có tên tuổi trong giới bóng đá “phủi”, có lúc nào Tuấn cảm thấy đội mình hôm nay sẽ thua chưa?”.

Đáp lại, Tuấn điềm tĩnh trả lời: “Hôm nay tôi chỉ vào sân với 70% phong độ do chân còn đau. Có những thời điểm khó khăn, trong chốc lát, chữ “thua” đã xuất hiện trong đầu.

Nhưng lúc nào tôi cũng tự nhủ mình sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Bóng đá mà, có thắng, có thua nhưng hãy chơi sao cho khi rời sân mình không phải hối tiếc.

Rất may là với sự nỗ lực của toàn đội, chúng tôi đã vô địch sau khi vượt qua FC 24h.com.vn trong loạt đá luân lưu”.

img

Niềm vui vỡ òa của FC NTNN/Dân Việt cùng các CĐV sau khi vượt qua FC 24h.com.vn trong trận chung kết nghẹt thở. (Ảnh: Lê Hiếu)

Là một người kiệm lời, luôn tập trung vào trận đấu, góp phần đặc biệt quan trọng cùng FC NTNN/Dân Việt lên ngôi vô địch mùa giải 2013, 2015, đội trưởng Lại Xuân Hạnh lại bất ngờ dính chấn thương trước thềm giải đấu.

Bất chấp việc được các bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế đi lại, Xuân Hạnh vẫn có mặt trong đêm Gala và bộc bạch: “Không trận nào tôi không theo dõi qua livestream. Trận chung kết, nói thật là rất “căng” nên tôi chỉ dám xem từ hiệp 2. Diễn biến thật ngoài sức tưởng tượng. Có lúc tôi đã rất buồn vì không thể sát cánh cùng anh em vượt khó. Bóng đá là vậy, tôi cũng thấy mọi chuyện cứ như thử thách NTNN/Dân Việt. Ngoài mùa giải đầu tiên vô địch năm 2009 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập báo, cả 3 lần đăng quang còn lại năm 2013, 2015 và 2019 kỷ niệm 35 năm thành lập báo, chúng tôi đều chỉ có thể thắng trong loạt “đấu súng” chung kết”.

img

Trung vệ Kiều Minh ăn mừng bàn thắng cùng "người hùng' - vua phá lưới Lê Minh Tiến trong trận chung kết Giải bóng đá báo NTNN/Dân Việt lần thứ 11 - Cúp Mùa xuân 2019. (Ảnh: Lê Hiếu)

Để khép lại bài viết này, tôi muốn nhắc tới tiền vệ Văn Minh ở tuổi U40 nhưng vẫn miệt mài cày ải, dìu dắt lứa “đàn em” 9X. Ở trận bán kết, có thời điểm anh đã bị chảy máu mũi nhưng vẫn cố gắng chơi tiếp dưới tiết trời nắng gần 40 độ C.

Người bạn già của tiền vệ Văn Minh là “trung vệ thép” – nhà báo Kiều Minh nói với tôi: “Nhìn ông bạn đá nhiều lúc méo hết cả mặt nhưng vẫn cố lại tự nhủ mình phải cố lên. Cùng tuổi nhau, hiểu lắm chứ nhưng mình không cố thì anh em trẻ biết dựa vào đâu để mạnh mẽ hơn trong thế trận khó! Phải cố gắng thôi, bóng đá cũng vậy mà nghề cầm bút của anh em mình cũng vậy!”

Các danh hiệu tập thể:

Đội vô địch: Báo NTNN/Dân Việt nhận Cúp, Huy Chương Vàng và giải thưởng 30 triệu đồng.

Đội á quân: FC 24h.com.vn nhận Huy Chương Bạc và giải thưởng 16 triệu đồng.

Đội hạng ba: Báo Nhân Dân nhân Huy Chương Đồng và giải thưởng 12 triệu đồng.

Đội hạng tư: Báo Đời sống và Pháp luật

Đội đoạt giải phong cách: VOV

Các giải thưởng phụ:

Đội nhận giải cổ động viên sôi động nhất: Báo NTNN/Dân Việt.

Thủ môn xuất sắc nhất: Đình Thành (24h.com.vn)

Vua phá lưới: Minh Tiến (Báo NTNN/Dân Việt, 10 bàn thắng).

Tại lễ bế mạc, ủng hộ quỹ từ thiện xây nhà bán trú tặng học sinh ở Chiềng Sơ (Điện Biên), Công ty cổ phần 24h đã ủng hộ 20 triệu đồng, Báo NTNN/Dân Việt ủng hộ 10 triệu đồng, VOV và Báo Nhân Dân mỗi đội ủng hộ 2 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem