Giải cứu thành công vụ bắt cóc tống tiền giữa TP.HCM

Thứ bảy, ngày 13/07/2013 09:59 AM (GMT+7)
Chiều 12.7, công an TP.HCM tạm giữ hình sự đối với các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ một vụ bắt cóc tống tiền.
Bình luận 0
Cácđối tượng này là: Lê Phạm Quốc Thắng (SN 1988, trú quận Tân Bình, là chủ khách sạn Hoa Đệ Nhất, ở đường Hoàng Việt, quận Tân Bình), Ngô Nhật Linh (SN 1983, trú quận 9), Nguyễn Bá Đạt (SN 1966, trú quận Tân Phú), Hồ Trúc Giang, (SN 1992, trú tỉnh Bến Tre), Lê Văn Cẩn (SN 199, trú tỉnh Đồng Tháp) và Phạm Thanh Khương (SN 1997, trú quận Tân Bình).
img
Tang vật của vụ án

21h đêm 11.7, ông T (trú quận 5) đã đến công an TP.HCM trình báo về việc chị ruột của ông là bà Tr (SN 1982, trú quận 5) đã bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc đã điện thoại yêu cầu gia đình ông T chuyển 500 triệu đồng nếu muốn bà Tr an toàn.

Các trinh sát đã điều tra khoanh vùng một số đối tượng gây án và biết các đối tượng đang giam giữ con tin tại 1 cây xăng bỏ hoang trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12. Ngoài ra, còn một số đối tượng khác thuộc nhóm này đang cư ngụ tại khách sạn Hoa Đệ Nhất, quận Tân Bình. Các trinh sát quyết phá án một cách bất ngờ để các đối tượng không kịp trở tay và đảm bảo an toàn cho con tin.

Đúng 2h30 rạng sáng 12.7, khi các trinh sát bất ngờ đột nhập vào cây xăng nói trên bắt quả tang Cẩn và Khương đang tra tấn bà Tr. Sau khi giải cứu con tin, 1 mũi trinh sát khác phối hợp cùng công an quận Tân Bình bắt giữ Thắng, Linh, Đạt và Giang tại khách sạn Hoa Đệ Nhất và thu giữ 1 xe ô tô hiệu BMW, 1 bộ kim tiêm dính máu, 1 dùi cui, 1 roi điện, 3 gậy tầm vông, 2 dao Thái Lan, 10 ĐTDĐ các loại…

Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bà Tr nợ một người số tiền khoảng 5 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả. Người này đã nhờ đối tượng Hồ Trúc Giang tìm người đòi nợ giúp. Do có mối quan hệ với vợ của Thắng, Giang đã nhờ nhóm này đòi nợ, nếu thành công sẽ được chia 30% trên tổng số tiền đòi được.

Giang đã liên lạc với bà Tr ra 1 quán cà phê ở khu vực Hồ Con Rùa, quận 3 với lý do để ký kết hợp đồng làm ăn. Khi bà Tr vừa đến, thì nhóm của Thắng đã chờ sẵn, khống chế bà Tr lên ô tô và đưa đến cây xăng bỏ hoang ở quận 12.

Linh Đan (Linh Đan)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem