Thông thường, ở các giải đấu ở cấp độ quốc tế cũng như ở trong nước, Ban tổ chức thường sử dụng hàng rào danh dự làm từ dải ruy băng bằng vải và cột inox chào đón 2 đội bóng bước vào sân. Điều đó không nằm trong quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA) nhưng nó đã trở thành “luật bất thành văn”.
Tuy nhiên, ở trận bán kết giữa ĐT U19 Myanmar với U19 Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 11.9 vừa qua, Ban tổ chức giải U19 Đông Nam Á - Cup NutiFood 2014 để lại ấn tượng xấu trong mắt người hâm mộ cũng như giới chuyên môn nước nhà và khu vực khi sử dụng đội ngũ nhân viên an ninh đứng ở 2 bên cầm dây thừng để làm hàng rào danh dự chào đón sự xuất hiện của cầu thủ đôi bên.
BTC giải U19 Đông Nam Á sử dụng 2 chiếc dây thừng làm hàng rào danh dự chào đón U19 Việt Nam và U19 Myanmar. Ảnh: Cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn.
Đây là điều rất hiếm gặp ở các trận đấu, kể cả giải hạng nhất hoặc V.League. Dù U19 Đông Nam Á - Cup NutiFood 2014 chỉ là giải đấu giao hữu của các đội trẻ nhưng đây là giải đấu được nhiều người quan tâm, được tường thuật trực tiếp đến khán giả khắp cả nước và hơn nữa khách mời đều là các đội bóng nước nào. Thế nên hành động kể trên thực sự không xứng với tầm cỡ của giải đấu này.
Hy vọng rằng, ở trận chung kết giữa U19 Việt Nam với U19 Nhật Bản diễn ra vào tối nay, Ban tổ chức sẽ thay 2 sợi dây thừng bằng 2 dải ruy băng bằng vải để xứng tầm với tính chất của một trận chung kết cũng như không làm xấu đi ấn tượng về khâu tổ chức giải.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.