Giám đốc “ăn, ngủ” cùng “ngưu vương”

Xuân Lực Chủ nhật, ngày 15/03/2015 19:00 PM (GMT+7)
“Tôi thương trâu lắm nên sẽ không giết thị nó. Tôi sẽ giữ lại nuôi và năm sau sẽ đi chọi ở Bắc Ninh”, ông Hà Hữu Nho, Giám đốc Xí nghiệp thủy nông Phúc Thọ, chủ trâu số 19 vừa giành ngôi vị “ngưu vương” chia sẻ.
Bình luận 0

Sau hai ngày thi đấu, Lễ hội Chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2015 đã chọn ra được "ông trâu" xứng đáng đoạt ngôi vị “ngưu vương”, đó là trâu số 19 của Xí nghiệp thủy nông Phúc Thọ.

img

Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2015 trao cờ và tiền thưởng cho ông Hà Hữu Nho, chủ trâu số 19. (Ảnh: Xuân Lực)

Ngập tràn hạnh phúc sau khi "ông trâu" của mình giành ngôi “ngưu vương”, ông Hà Hữu Nho, Giám đốc Xí nghiệp thủy nông Phúc Thọ, người trực tiếp chăm sóc, huấn luyện “ông trâu” 19, xúc động nói: “Chiến thắng này quá tuyệt vời. Tôi xin chia sẻ hạnh phúc này tới toàn bộ cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp thủy nông Phúc Thọ”.

Ông Nho cho biết, năm 2014, ông cũng tham gia hội chọi trâu ở Phúc Thọ nhưng trâu của ông phải dừng bước ngay ở vòng đầu tiên. Vì vậy, năm nay, ông và cán bộ công nhân viên Xí nghiệp đã quyết định mua trâu từ rất sớm để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay.

Ngoài ông trâu của Xí nghiệp thủy nông Phúc Thọ, ông Nho còn chăm sóc một ông trâu khác cho riêng mình là “ngưu chiến” số 40. Đáng chú ý, cả hai “ông trâu” do bàn tay ông Nho chăm sóc đều thi đấu rất xuất sắc. Nếu trâu 19 vô địch thì trâu số 40 cũng giành giải 3.

img

Ông Hà Hữu Nho đang tắm rửa cho “chiến ngưu”. (Ảnh: Xuân Lực)

Trước khi chính thức bước vào những vòng thi đấu, “chiến ngưu” số 19 không được giới chuyên môn đánh giá cao bằng trâu số 47, 27 và 22. Tuy nhiên, khi vào vòng chung kết, "ông trâu" 19 càng thi đấu càng hay. Người xem có cảm giác “chiến ngưu” này mạnh mẽ hơn sau mỗi trận đấu.

Tất cả các trận đấu của "ông trâu" 19 đều khiến hàng vạn khán giả trên sân Phúc Thọ phải reo hò, phấn khích, bởi khi xung trận là "ông trâu" này lập tức giao chiến với đối thủ ngay.

Và ở trận chung kết với trâu 22, “ngưu thủ” 19 đã cho người xem thấy mình xứng đáng bước lên ngôi vị “ngưu vương” sau màn chiến đấu can trường, dũng cảm.

Chia sẻ về bí quyết nuôi dưỡng, huấn luyện “ngưu vương”, ông Nho nói: "Khi chúng tôi mua, trâu 19 rất gầy. Phải mất rất nhiều công sức chúng tôi mới vỗ béo được cho nó. ‘Ông trâu’ này ăn cỏ rất ít mà thức ăn chủ yếu là mía và ngô".

Ông Nho tâm sự: “Hằng ngày, sau giờ làm việc, tôi lại giành thời gian chăm sóc trâu. Có hôm, về nhà ăn cơm cùng vợ con nhưng vì nóng lòng xem trâu ăn uống thế nào tôi lại vội vàng cầm bát cơm rồi vừa ăn vừa ra ngắm trâu. Tôi chỉ cho trâu ăn ngọn mía, cây ngô đồng và chạy để rèn thể lực”.

img

Ông trâu số 19 sẽ được Xí nghiệp thủy nông Phúc Thọ giữ lại để nhân giống và đi chọi tiếp.

“Tôi thương trâu lắm nên sẽ không giết thị nó. Tôi sẽ giữ lại nuôi và năm sau sẽ đi chọi ở Bắc Ninh”, ông Nho chia sẻ sau khi nhận cờ vô địch từ Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem