Giám đốc Trung tâm Y tế ăn chặn tiền của cấp dưới

Thứ hai, ngày 16/12/2013 07:53 AM (GMT+7)
Nhiều sai phạm của ông Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ea Kar (Đăk Lăk) được làm rõ nhưng giải quyết “xuê xoa”, còn người tố cáo có dấu hiệu bị trù dập.
Bình luận 0
Xin tiền người khó

Theo báo cáo kết thúc điều tra, xác minh (số 36 ngày 26.6.2013) của Công an huyện Ea Kar: Năm 2010, TTYT Ea Kar nhận hơn 1 tỷ đồng tiền trợ cấp cho 39 cán bộ, nhân viên tại 6 trạm y tế xã. Trong cuộc họp giao ban trước khi cấp tiền, ông Lương Đình Tháp - Giám đốc trung tâm - “đặt vấn đề” với một số trạm trưởng xin mỗi nhân viên trích lại 1 triệu đồng.

“Vấn đề” của ông Tháp đã được phổ biến rộng rãi ngay sau đó. Mặc dù rất không hài lòng nhưng vì sợ bị trù dập, 39 cán bộ, nhân viên tại 6 trạm y tế thuộc vùng đặc biệt khó khăn đành phải “ngắt” một khoản tiền không hề nhỏ đối với họ để nộp lại cho ông Tháp. Theo giải trình của ông Tháp với cơ quan công an, số tiền này được ông chi cho các khoản như liên hoan, hội thao… Việc chi này có hóa đơn nhưng đã mất.

Cùng năm này, mỗi cán bộ y tế xã được nhận 500 nghìn đồng để may áo blu, ông Tháp “chặt” bớt gần một nửa. 117 cán bộ y tế xã đành phải “trích” lại cho ông Tháp mỗi người 200.000 đồng. Mặc dù theo ông Tháp là “xin” để chi cho một số hoạt động của TTYT nhưng số tiền trên cũng “biến mất” mà không để lại “dấu vết”. Ông Nguyễn Văn Cần - nguyên kế toán trưởng TTYT này nói: “Hầu hết những người bị ông Tháp “xin” tiền đều rất bất bình nhưng chẳng ai dám nói thẳng vì sợ”.

Người tố cáo bị trù dập?


Theo điều tra của Cơ quan Công an huyện Ea Kar, ông Tháp đã đứng ra tổ chức dịch vụ tiêm phòng ngoài luồng; bán tài sản nhà nước (cụ thể là thanh lý tài sản tại trụ sở làm việc Trạm Y tế thị trấn Ea Kar) nhưng không lập hội đồng đấu giá. Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên phát hiện, trong năm 2009, ông Tháp đã ký khống vào nhiều giấy đề nghị thanh toán (không ghi số tiền cụ thể). Theo ông Cần, “ông Tháp đã yêu cầu tôi ký vào các giấy này. Song do thấy có dấu hiệu sai phạm nên tôi kiên quyết không ký”.

“Hầu hết những người bị ông Tháp “xin” tiền đều rất bất bình nhưng chẳng ai dám nói thẳng vì sợ”.
Ông Nguyễn Văn Cần - nguyên kế toán trưởng TTYT Ea Kar

Một điều khó hiểu là với những sai phạm trên, ông Tháp vẫn “bình chân như vại”, trong khi đó, người làm đơn tố cáo là ông Cần bị miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng. Quá trình miễn nhiệm ông Cần, Sở Y tế Đăk Lăk có dấu hiệu giúp ông Tháp loại bỏ “cái gai”.

Tại Quyết định số 142/QĐ-SYT ngày 18.10.2013, Sở Y tế Đăk Lăk khẳng định: Trong cuộc họp lấy ý kiến về việc miễn nhiệm, đa số người tham dự đã đồng ý miễn nhiệm ông Cần. Vì thế việc ông Tháp đề nghị miễn nhiệm đối với ông Cần là đúng quy định.

Chuyện “kỳ lạ” ở đây là dù ngày 8.5.2012, ông Tháp đã làm tờ trình về việc miễn nhiệm đối với ông Cần nhưng đến ngày 6.6.2012, cuộc họp lấy ý kiến về vấn đề này mới được tổ chức (thể hiện tại QĐ 142 nói trên). Sau khi bị phản ứng vì điều vô lý này, gần 1 năm sau (ngày 3.5.2013) Sở Y tế “hợp thức hóa” Quyết định 142 bằng cách ra Quyết định số 370 QĐ/SYT để điều chỉnh…

Theo ông Cao Minh Toàn - Phó Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk, Sở này đã có văn bản gửi TTYT huyện Ea Kar, yêu cầu những cá nhân, tập thể có sai phạm làm bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật trước ngày 12.11.2013. Thế nhưng hiện nay, phía trung tâm vẫn chưa có “hồi âm”.

Duy Hậu (Duy Hậu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem