Giáo lý

  • Ninh Thuận là mảnh đất giao hòa của nhiều văn hóa khác nhau. Chính sự giao thoa này đã tạo nên một xã hội nhiều bản sắc, đa dạng về ngôn ngữ, ẩm thực và tín ngưỡng. Cũng tại đây, một vườn hoa đã được xây dựng toàn là cây hoa vô ưu, đã trở thành điểm nhấn khó có thể bỏ qua khi đến thăm vùng đất này.
  • Nổi tiếng là người giữ nhiều chức vụ ở địa phương, Đại đức Danh Lững – trụ trì chùa Tà On, ấp Tà Ân B, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, luôn được đông đảo bà con phật tử tín nhiệm và quý mến.
  • Sau hơn 2 năm xây dựng, đến nay Ban quản trị chùa Srolôn (còn gọi là chùa Chén Kiểu), xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Pali sơ cấp với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng...
  • Phụ nữ xưa có những tiêu chuẩn về sắc đẹp, muôn thuở là niềm vui, niềm tự hào của bản thân cũng như gia đình, dòng họ. Công, dung, ngôn, hạnh là những tiêu chuẩn còn chung chung, mang tinh thần giáo lý cứng nhắc.
  • Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy tung tích, đến sáng 10.9, lực lượng cứu hộ và người nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể cô giáo Lý Thị Hồng tại hồ Thủy điện Mường Hum (Lào Cai).
  • Hễ lực lượng bảo vệ quay đi là người ta thả tiền vào lòng tượng Phật trong động Hương Tích. Hình ảnh buồn hơn là hai con sư tử đá trước sân Thiên Trù chùa Hương bị người đi lễ vo tiền lại nhét vào hai lỗ mũi.
  • Dân Việt - Trong khuôn viên linh thiêng của chùa Quỳnh, các môn sinh nam nữ không chỉ được sư thầy dạy võ thuật, mà quan trọng hơn, còn được truyền đạo làm người.
  • Dân Việt - Một nguồn tin cho biết, việc Katie Holmes kiên quyết cách ly con gái Suri khỏi Scientology – giáo phái mà Tom Cruise tôn sùng – đã thực sự khiến ngôi sao của “Top Gun” nổi cơn thịnh nộ.
  • Dân Việt - Chính phủ Pakistan vừa ra lệnh chặn Twitter vì cho rằng trang mạng xã hội này chứa các nội dung xúc phạm Hồi giáo và nhà tiên tri Muhammad.
  • (Dân Việt) - Tự đánh bóng mình bằng mỹ từ đầy vẻ linh thiêng thì “đạo trưởng” Y GYin cũng không thể che giấu được chân dung thật trong mắt dân làng Cơtu. Và cũng chẳng có gì khó hiểu khi cái gọi là “đạo” của con người này dựng lên lại khập khiễng, u tối như thế.