Do đã sắp bước sang tuổi “tứ tuần” và không còn duy trì được phong độ cũng như trạng thái thể lực sung mãn nhất nên Giggs không thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát của M.U. Tính tới thời điểm này của mùa giải, anh mới chỉ có 15 lần ra sân trên tất cả các mặt trận (chủ yếu từ băng ghế dự bị).
Mặc dù vậy, chàng cận vệ già người xứ Wales vẫn cảm thấy rất hài lòng với vai trò hiện nay của mình tại sân Old Trafford. Đồng thời, Giggs cũng thừa nhận,thể lực và tốc độ của anh không còn tốt so với vài năm trước đây.
Giggs nói: “Ở tuổi 39, tôi gặp không ít khó khăn trong việc duy trì được phong độ đỉnh cao. Có những lúc, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải thi đấu với mật độ 2 trận/tuần. Ngoài ra, đội hình M.U có rất nhiều cầu thủ đá cùng vị trí nên tôi không thể yêu cầu HLV luôn đảm bảo vị trí chính thức cho mình.
Cả tôi và Paul Scholes biết rằng, chúng tôi sẽ thi đấu ít hơn so với các cầu thủ trẻ. Thế nhưng, chúng tôi vẫn cần phải sẵn sàng khi Sir Alex Ferguson cần tới mình. Trong vòng 5-6 năm qua, vai trò của tôi đã có sự thay đổi. Là một cựu binh, tôi cảm thấy thoải mái với những gì mình đang có tại M.U”.
Minh Chí
Vui lòng nhập nội dung bình luận.