Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh lính mừng thầm vội xăng xái cầm đàn đi ngay. Vừa đi anh vừa hỏi: Chắc hôm nay chị em tập văn nghệ à?
Nữ chiến sĩ hậu cần thành thật: Chả giấu gì anh, kho hậu cần nhiều chuột quá. Em để ý thấy mỗi lần anh tập kéo nhị là lũ chuột sợ mất vía, chạy biến vào trong hang. Có lẽ tiếng đàn của anh giống tiếng... mèo! Vì vậy em nhờ anh đem đàn vào kho gạo kéo giúp cho một lúc ạ...
Trọng Bảo