Giữ lửa ấm gia đình: Đâu cần ngày nào phụ nữ cũng phải chui vào bếp

Bích Liên Thứ sáu, ngày 27/06/2014 06:55 AM (GMT+7)
"Người phụ nữ hiện đại nên biết nấu ăn ngon, sành ăn vì đó là cách thể hiện cô ấy biết chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống. Sau đó cô ấy có khả năng tự tin làm chủ mọi bữa tiệc tại gia hay với bạn bè nhưng không có nghĩa cô ấy phải thường xuyên nấu ăn cho cả gia đình" - nhà thiết kế Ly Vũ chia sẻ.
Bình luận 0

Ly Vũ là một nhà thiết kế thời trang sinh năm 1987. Hiện tại, chị là giám đốc sáng tạo, thiết kế thời trang cho thương hiệu cá nhân Ly Vu Couture, đồng thời, cũng là thiết kế, tư vấn cho thương hiệu thời trang Kandali tại Pháp.

Đối với những người đã quen biết Ly Vũ, không ai không biết tới câu chuyện tình yêu lãng mạn của chị với anh chàng người Pháp Yoann Fauché. Gặp gỡ tình cờ, yêu nhau như định mệnh, họ đã có 6 năm chung sống lãng mạn bên nhau. Với họ, cuộc sống không phải là những bữa ăn gia đình đầm ấm mỗi tối, không là việc người vợ ngày ngày tất bật chui vào bếp…Họ biết cách giữ lửa cho tình yêu của mình với những điều rất mới.

img 

Nhà thiết kế Ly Vũ

Cùng trò chuyện với NTK Ly Vũ, để hiểu hơn về cuộc sống cũng như quan điểm của người phụ nữ này về việc nên hay không có những bữa ăn giữ lửa hôn nhân.

Chào chị Ly Vũ, trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người phụ nữ bận rộn công việc và không thể chăm sóc được những bữa ăn cho gia đình. Theo quan điểm của chị, điều này có phải là thực trạng đáng báo động của đời sống hôn nhân hay không?

- Mình nghĩ không thể coi đó là thực trạng đáng báo động của đời sống hôn nhân được vì trước tiên, sẽ không công bằng cho phụ nữ khi gắn liền họ vào bản năng giới, tức là phụ nữ sinh ra sẽ phải làm vợ, làm mẹ, từ đó gắn họ với trách nhiệm hay nghĩa vụ sau khi kết hôn là chăm chồng nuôi con, lo chu toàn việc bếp núc.

img

Bữa ăn của vợ chồng Yoann - Ly trên tầng thượng của ngôi nhà

Rất nhiều các quốc gia và xã hội hiện đại đang cố gắng xóa nhòa ranh giới, sự phân biệt giữa phụ nữ và đàn ông. Mỗi cá nhân đều có quyền lợi, nghĩa vụ như nhau khi chung sống.

Mình là một phụ nữ Việt Nam, được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình truyền thống nhưng mình hoàn toàn có tư tưởng cởi mở, tự do về cách người phụ nữ làm chủ, quyết định cuộc sống của họ như lựa chọn sống độc thân, làm bà mẹ đơn thân, kết hôn với người cùng giới…

Đời sống hôn nhân sẽ chỉ thực sự đáng báo động khi hai người cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng không còn tình yêu, sự gắn kết và cảm xúc cho nhau.

Người ta thường nói “tình yêu đi qua cái dạ dày”. Nếu phụ nữ không nấu ăn ngon, không thường nấu cơm cho gia đình, có phải đồng nghĩa với việc họ đang để mất đi tình yêu của chồng (người yêu) hay không?

- Nói tình yêu đi qua dạ dày là có lý nhưng không thể chỉ trách người phụ nữ nếu không nấu ăn ngon hay không có đủ thời gian nấu cơm cho gia đình, và càng không thể lấy đó làm lý do để nói người phụ nữ đánh mất đi tình yêu của chồng (người yêu) được.

Nếu một người phụ nữ không biết nấu ăn ngon, cô ấy sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên vì không biết tự chăm sóc cho bản thân, chứ không phải là chồng cô ấy.

img

Yoann - chồng chị tự tay làm bánh vào buổi sáng

Mình rất yêu thích nấu ăn và người đàn ông đang sống cùng mình cũng vậy, tuy nhiên cả hai bọn mình đều không có đủ thời gian để có thể cùng nhau nấu ăn, thậm chí ăn cùng nhau hàng ngày.

Sở trường của mình là nấu đồ ăn Thái, các món salad và súp hải sản, còn bạn trai mình thì rất cừ khi nấu đồ Pháp, tất cả các món nướng và làm bánh. Tuy nhiên vì công việc vô cùng bận rộn nên bọn mình có người giúp việc nhà và đã hướng dẫn chị ấy nấu ăn để từng bữa ăn đều được đảm bảo vệ sinh, đủ chất dinh dưỡng và gia giảm theo khẩu vị của bọn mình.

Thời gian mình sống ở Pháp năm 2011, mình có gặp gỡ một cặp vợ chồng kiến trúc sư già, người chồng 75 tuổi và vợ 63 tuổi. Một ngày họ mời mình đến dùng bữa tối, mình rất ngạc nhiên khi thấy bước chân vào phòng, thấy bàn ăn đã bầy rượu, nến và hoa.

Người chồng từ trong bếp chạy ra, trên người vẫn đang quấn tạp dề và nói : “Chào Ly, cô biết mỗi ngày đi làm về, tôi thấy mình hạnh phúc như thế nào không ? Hạnh phúc nhất là khi thấy vợ tôi ở bếp, tay cầm ly rượu, nói đùa rồi cười khúc khích và đợi tôi… nấu ăn cho cô ấy!”.

Bạn thấy đó, họ chính là một ví dụ rõ ràng cho việc nếu một phụ nữ không nấu ăn không có nghĩa cô ấy sẽ đánh mất đi tình yêu của chồng.

Trong cái nhìn của chị, người phụ nữ hiện đại có nhất thiết phải là người nấu ăn ngon và thường xuyên nấu những bữa ăn quây quần cho cả gia đình?

- Người phụ nữ hiện đại nên biết nấu ăn ngon, sành ăn vì đó là cách thể hiện cô ấy biết chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống. Sau đó cô ấy có khả năng tự tin làm chủ mọi bữa tiệc tại gia hay với bạn bè nhưng không có nghĩa cô ấy phải thường xuyên nấu ăn cho cả gia đình vì cô ấy hoàn toàn có thể là một cô nàng độc thân, xinh đẹp và sành chuyện bếp núc!

Chuyện bếp núc theo mình chỉ là một yếu tố nhỏ kết nên sự hòa hợp, ổn định trong cuộc sống chung. Có rất nhiều các yếu tố khác quan trọng hơn để giúp bạn giữ lửa nhiệt huyết mà bạn cần chú ý như không gian sống, sinh hoạt chung, đời sống tình dục lứa đôi, sự quan tâm, chia sẻ sở thích, đam mê của mỗi người…

img 
img 

Những món bánh mà Yoann làm cho bữa ăn của hai người 

Theo chị, điều cần thiết đối với mỗi người phụ nữ hiện đại là gì?

- Người phụ nữ hiện đại theo mình không chỉ là làm việc trong môi trường hiện đại, ăn mặc thời trang, lái xe đẹp mà cô ấy cần một tư duy, phong cách sống hiện đại, biết mình là ai và tận hưởng những gì mình đang có. Người phụ nữ hiện đại biết cách làm giàu kiến thức cho mình, tự chăm sóc bản thân, sắc đẹp nhưng không chạy theo trào lưu bằng mọi giá như nâng ngực, gọt cằm, tiêm trắng.

Người phụ nữ hiện đại sẽ lấy sự nghiệp làm trọng và sống có hoài bão, đam mê nhiều hơn là đặt ra các mục đích cụ thể: 22 tuổi mua xe, 24 tuổi lấy chồng, 26 tuổi sinh con, 30 tuổi sắm nhà…

Hiện đại gắn liền với sự cởi mở, chấp nhận những cái mới, tự do, phóng khoáng nhưng không có nghĩa là quay lưng lại với truyền thống như có thể dễ dàng nói tục, chửi bậy, đi bar thâu đêm hay quan hệ bừa bãi.

Nếu mình là một người đàn ông, mình sẽ phải lòng với một cô gái hiện đại khi cô ấy mỉm cười thật duyên, nói chuyện thông minh, dí dỏm, đặc biệt tự chủ về tài chính để có thể thoải mái trả tiền cà phê, tiền ăn chứ không cần đợi mình phải rút hầu bao chịu hết (cười lớn).

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Ăn fastfood, gia đình vẫn hạnh phúc?

Càng ngày, người phụ nữ Việt hiện đại càng phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Trong công việc, họ chịu áp lực không kém đàn ông; về tài chính, họ kiếm tiền nhiều khi chẳng kém chồng, về thời gian, họ cũng về nhà khi tối muộn. Thế nhưng, duy trì bữa cơm gia đình, thắp bếp lên vào mỗi tối hầu như vẫn là câu chuyện của riêng đàn bà con gái. Câu nói “đảm việc nước, giỏi việc nhà” không còn là vinh quang mà dường như đôi khi trở thành gánh nặng cho phái yếu trong xã hội hiện đại.

Vậy nên duy trì bữa ăn trong gia đình như thế nào?. Làm sao để nấu nướng trở thành thời gian để tận hưởng chứ không chỉ là trách nhiệm nặng nề của người phụ nữ?.

Dân Việt mở chuyên đề “Ăn fastfood, gia đình vẫn hạnh phúc?” để nói về câu chuyện không mới nhưng luôn nhiều ý kiến trái chiều này. Mọi quan điểm, ý kiến xin gửi về địa chỉ loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài viết hay sẽ được đăng tải và hưởng nhuận bút theo quy định của tòa soạn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem