Giúp người phụ nữ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ bảy, ngày 07/07/2012 15:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chúng tôi đến thăm gia đình chị Đinh Trần Thị Diệu Hương (46 tuổi, ảnh), thường trú tại tổ 13, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) vào một ngày cuối tháng 6.
Bình luận 0

Nhà chị ở sâu hun hút trong con hẻm nhỏ hẹp không đi lọt chiếc xe máy. Ngôi nhà chưa đầy 20m2 thấp lè tè, trong nhà không có gì đáng giá. Hơn 3 năm nay, bệnh thần kinh hành hạ khiến người chị gầy gò, ốm yếu, trông già trước tuổi.

img
 

Hiện tại, bệnh tình biến chứng ngày càng trầm trọng, mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra tại chỗ. Gia đình chị đã chuyển chị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chạy chữa, nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm, đành phải đón chị về nhà chăm sóc.

Gia đình chị đã bán hết đồ đạc trong nhà và phải vay mượn của người thân, bạn bè một số tiền khá lớn để chạy chữa bệnh cho chị. Giờ chị nằm đó chỉ nhờ vào sự chia sẻ, cưu mang của cộng đồng xã hội. Mọi sự chia sẻ, xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem