• Trong ngày mồng 3 Tết Canh Tý (tức ngày 27/1/2020), ước chừng hơn 140.000 người đã nô nức đổ về thành phố biển Vũng Tàu để tắm biển, khiến Vũng Tàu sôi động hơn cả những ngày thường. Không chỉ Vũng Tàu, tại nhiều biển nhân tạo ở các khu du lịch, thuộc các tỉnh miền Đông Nam bộ cũng dày đặc khách tứ phương trầm mình… tắm Tết.
  • Tương truyền, nước suối Phủ Na (Thanh Hóa) rất linh thiêng, tắm rửa bằng nước này như được gột rửa bụi trần và khoác lên mình vạn điều may mắn, nên đầu năm nhiều người đã chen chân xin "nước thánh".
  • Dân Việt - Năm nào cũng vậy, cứ sáng mồng 1 Tết mẹ lại đun một nồi nước lá mùi già thơm nồng cho cả nhà cùng rửa mặt.
  • Dân Việt - Sự kiện Ấn Độ có dự án xây dựng một bản sao Angkor Wat – công trình biểu tượng của đất nước chùa tháp – đang làm dấy lên những xung đột ngoại giao giữa hai quốc gia.
  • (Dân Việt) - Làng Đá Bạc thuộc xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) từng là “miền đất dữ”, với 26 người bị nhiễm HIV/AIDS (phát hiện năm 2003). Giờ đây, người dân đã gột rửa được nỗi chán chường và có nhiều niềm vui sống.
  • (Dân Việt) - Thử hỏi nền bóng đá Việt Nam sẽ là gì nếu không có bóng đá xứ Nghệ?
  • (Dân Việt) - Nhân chuyện cô "Lượm - Trần Thị Thùy Dương" làm báo chí và cộng đồng mạng ầm ĩ, tôi bỗng nhận ra một chuyện khác.