• Dân Việt - Lá thư mang tựa đề “Thư gửi con” gây xôn xao cộng đồng mạng đã và đang trở thành đề tài nóng trong thời gian qua. Tuy nhiên, từ ý tứ câu đến nội dung, lá thư này giống bản dịch “Gửi con yêu dấu” tới... 90%.
  • Mấy ngày nay, trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn xôn xao bàn tán về một bức thư của cha mẹ gửi đến những đứa con thân yêu của mình. Dưới đây là đoạn trích bức thư giản dị nhưng khiến những người làm con phải nhìn nhận lại chính mình.
  • Tính đến chiều 11.9, tình trạng của cháu Nam đã chết lâm sàng nhưng tim còn đập.
  • Giữa mùa hè nhưng các trung tâm học hè, trung tâm tiếng Anh, trường mẫu giáo vẫn chật kín trẻ con, đưa đón trẻ là những chiếc xe đắt tiền… nhưng hình như chẳng mấy người mua nổi cho con một mùa hè
  • Chừng 25 năm nữa, bạn Moon sẽ là má chồng! Sẽ nói gì với nàng dâu? Thôi thì, chỉ ngắn gọn: “Má sẽ thương con như chính con vốn có, không cần phải thay đổi chi hết, con ạ”.
  • Dương cho biết, chị đã xin số tài khoản, địa chỉ của những người đã tặng 'Lượm' tiền để chuyển trả lại, mặc dù nhiều người không yêu cầu. Có người đề nghị Dương giữ lại để chăm sóc cu Khiêm (con của Dương).
  • (Dân Việt) - Nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống đến 7 độ C, nhiều nhà trẻ, trường học phải đóng cửa. Với nhiều công nhân, những ngày này vô cùng căng thẳng khi vừa phải tìm người trông con, vừa tăng ca làm việc.
  • (Dân Việt) - Tòa án nhân dân huyện Thuận An đã tuyên phạt bảo mẫu Trần Thị Phụng 24 tháng tù giam. Một bản án nghiêm khắc, đủ sức giáo dục răn đe cho nên rất được dư luận đồng tình.
  • Theo tin từ Sở GD-ĐT TP HCM, Tết Nguyên đán năm 2011 này học sinh khối các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP sẽ được nghỉ 11 ngày.
  • (Dân Việt) - Các ông bố, bà mẹ khi gửi con tại nhà trẻ tư đều xác định phó thác con mình cho bảo mẫu. Còn trách nhiệm của hầu hết chính quyền địa phương mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi cái "tâm" của người nuôi dạy trẻ...