-
Không có “điều kiện” cho con ở nhà hay gửi về quê, nhiều phụ huynh vẫn cho trẻ đến trường và đặt niềm tin hoàn toàn vào cách phòng chống dịch của các trường học.
-
Từ cuối tuần trước, chị Nhã (Thanh Nhàn, Hà Nội) đã đưa hai con, bé lớn 4 tuổi, bé nhỏ gần 2 tuổi về Việt Trì ở với ông bà nội, vì lo lắng con có thể bị lây sởi.
-
6 năm đã trôi qua kể từ khi bố và mẹ trở thành những người xa lạ. Mẹ biết chuyện này chẳng dễ dàng gì cho cả ba đứa, nhưng mong các con hiểu rằng, chúng ta đã cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Đến tận lúc này, mẹ vẫn cho rằng bố mẹ đã hành động đúng.
-
Lo ngại sẽ có đụng độ quân sự ở Ukraine, nhiều người Việt đã đến ĐSQ Việt Nam tại Kiev làm thủ tục cho con trở về Việt Nam vì sợ "trở tay không kịp".
-
Sau 6 tháng nghỉ thai sản, bà mẹ sẽ quay lại lại làm việc. Nhưng hầu hết các trường mầm non đang “bỏ quên” trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi. Lỗ hổng này tạo nên mảnh đất màu mỡ cho các điểm giữ trẻ trái phép.
-
Trong khi các bậc phụ huynh chỉ được nghỉ Tết tối đa 9 ngày thì lịch nghỉ Tết của các con lên đến 14 ngày. Các trường công không nhận trông trẻ trong khi các trường tư thì quá tải, nhiều phụ huynh đã chấp nhận trao con cho những dịch vụ trông trẻ… không quen biết.
-
"Không biết hai đứa trẻ sẽ thế nào, đứa học lớp 1 thì gia đình đã nhờ cô giáo dạy thêm giữ còn một đứa 3 tuổi đang không biết tính sao"...
-
“Thư gửi con từ phòng họp” là 22 câu chuyện, 22 lá thư nhiều cảm xúc mà tác giả Lâm Vũ Thao gửi đến các con của mình là Alpha, Pi cũng như gửi đến độc giả.
-
Ông Nguyễn Trọng An - Cục phó Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho biết, Chỉ thị 1408/2009 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ 1.1.2010) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em quy định rất rõ.
-
Hôm 1.12, thêm một cháu bé tử vong vì chấn thương sọ não sau khi được gửi tại một điểm giữ trẻ tư nhân 4 ngày.