Há miệng mắc quai

Thứ tư, ngày 18/08/2010 22:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở tỉnh Đ, có một doanh nghiệp bên Đài sang, sản xuất mì chính, bột ngọt gì đó, bao nhiêu chất thải công nghiệp đều đổ xuống sông "Thị Lụa" gây ô nhiễm trên diện rộng.
Bình luận 0

Bao nhiêu bà con ở quanh, sống nhờ dòng sông đều chịu cảnh lưu tán, hoặc sống khổ cực vì không chịu nổi cảnh ô nhiễm. Ngoài ra, ô nhiễm còn ảnh hưởng đến các tỉnh, thành lân cận khác.

- Thế này phải đòi bồi thường thiệt hại cho thỏa đáng, hoặc phải kiện ra tòa nếu họ không chấp nhận bồi thường. Họ bên Đài sang đây kinh doanh kiếm ăn, chắc thấu cảnh tha hương cầu thực ra sao...

- Cho nên các tỉnh thành lân cận đều đã gửi trát lên tòa án, kiện tụng búa xua. Doanh nghiệp nọ ngó hầu tòa không nổi, đã chấp nhận bồi thường theo đúng giá nguyên đơn đòi hỏi. Còn nơi doanh nghiệp đang đóng "đại bản doanh" thì...

- Thì vẫn lừng khừng. Lãnh đạo cấp tỉnh cho đến nay vẫn chưa quyết xong là nên khởi kiện doanh nghiệp ra tòa hay nhận tiền bồi thường, trong khi mọi nơi người ta đã xong hầu hết mọi thủ tục. Thậm chí tỉnh Đ có lúc còn định chấp nhận vài đồng tiền còm, giá trị bèo bọt gọi là tiền "hỗ trợ" nữa chứ.

- Nghe nói ăn mì chính, bột ngọt nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến trí não. Chắc mấy ổng đó "ăn" từ bột ngọt, mì chính hơi nhiều rồi nên mới dè dặt như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem