Hà Nội: 9 tấm tôn lót đường 3,5 tấn bị cẩu trộm trong đêm

Thứ tư, ngày 30/04/2014 13:25 PM (GMT+7)
Một thanh niên điều khiển chiếc xe máy chỉ tay cho chiếc máy xúc màu trắng cẩu những miếng tôn mang đi, người dân tưởng đó là đơn vị thi công. Sự việc xảy ra khoảng 3h sáng 29.4 tại phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm).
Bình luận 0
Một nhân viên bảo vệ tại tòa nhà số 10, đối diện vị trí tấm tôn bị trộm cho biết: “Thời điểm trên có một thanh niên niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS 30X1-9672 tới và chỉ tay cho chiếc máy xúc màu trắng cẩu những miếng tôn này đi. Do nghĩ đó là đơn vị thi công nên tôi không báo cho ai. Cho tới sáng, công nhân tới hiện trường nói, tôi mới biết đó là trộm".

 Công nhân đang lấp đất đá vào vị trí tấm tôn bị trộm cẩu đi trong đêm.
Công nhân đang lấp đất đá vào vị trí tấm tôn bị trộm cẩu đi trong đêm.

Tại hiện trường, vị trí 9 tấm tôn bị trộm nằm tập trung ở ngã 4 Trần Hưng Đạo - Phan Huy Chú. Sau khi những tấm tôn bị lấy đi, mặt đường còn một hố sâu kéo dài khoảng 10 m, rộng 2 m, sâu khoảng 70-80 cm, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Anh Nguyễn Văn Thanh (38 tuổi), chỉ huy trưởng công trường cho biết: "Sáng sớm nay tôi đã nhận được thông báo của người dân. Tôi tới hiện trường thì toàn bộ tôn đậy hố thi công đã biến mất. Một chiếc xe Lexus bị mắc kẹt phần đầu dưới hố giữa đường. Kiểm tra cả đoạn đường thi công thì thấy mất 9 tấm tôn sắt, mỗi tấm nặng 3,5 tấn trị giá khoảng 30 triệu đồng. Ngay sau khi tới hiện trường, đơn vị thi công tiến hành lấp đá dăm vào vị trí những tấm tôn bị trộm để đảm bảo lưu thông trên tuyến đường. Trước đó, 2h sáng tôi đi tuần vẫn thấy còn nguyên".
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem