Hà Nội: Cô gái bị đâm chết trong nhà vệ sinh, chàng trai nhảy từ tầng 7 tự sát

Chủ nhật, ngày 20/07/2014 13:57 PM (GMT+7)
Sau khi cô gái trông cửa hàng Internet bị đâm chết, người bạn trai hoảng loạn đã nhảy từ tầng 7 xuống đất, tử vong tại chỗ.
Bình luận 0

Tối 19.7, những người có mặt trong một cửa hàng Internet ở ngõ 198 đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nghe tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ. Sau ít phút, tiếng la thất thanh báo có người rơi từ tầng 7 xuống đất.

img
Hiện trường vụ án.

 

Nạn nhân được xác định là Bùi Đức Hạnh (23 tuổi, quê Thái Bình).

Cùng thời điểm đó, ở căn nhà cao tầng, nhiều người phát hiện cô gái nằm gục chết trong nhà vệ sinh, trên thi thể có nhiều vết đâm. Người này được xác định là Trần Thị Duyên (26 tuổi, cùng quê với Hạnh).

Thông tin ban đầu, Hạnh và Duyên cùng là nhân viên làm việc tại quán Internet trên. Chàng trai có tình cảm với cô gái.

Công an quận Thanh Xuân và các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra vụ án.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem