Hà Nội: Công trình tiền tỷ chưa xong đã xuống cấp

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 06:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các cụm vui chơi giải trí, đường bê tông ở xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội có vốn đầu hơn 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình chưa hoàn thành đã xuống cấp.
Bình luận 0

Khi thi công đường bê tông thôn Đại Cát, người dân đã điện thoại cho NTNN phản ánh việc làm cẩu thả của đơn vị thi công. Ông Nguyễn Văn Gần, thôn Đại Cát, bức xúc: Theo thiết kế, cổ rãnh thoát nước phải xây hình chữ L, 2 tấm đan nắp hố ga nhưng họ chỉ đổ 1 tấm, gạch xây rất non.

img
Khu vui chơi Đồng Cống chưa làm xong đã hỏng.

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Đội trưởng Đội sản xuất số 2 nói: Chẳng hiểu họ làm ăn kiểu gì mà cả ao bèo, không nạo vét, cứ thế đổ đất, cát xuống. Theo thiết kế, vật liệu san nền phải là cát đen 100%, nhưng chúng tôi thấy san lấp khu vui chơi hồ Kho, họ san nền bằng cả đất thải lẫn cát...

Sau gần nửa tháng thi công rãnh thoát nước, sáng 30.4, đơn vị thi công đã đổ bê tông mặt đường. Theo thiết kế, mặt đường được đổ bê tông tươi mác 200. Tuy nhiên, sau 19 ngày, mặt đường bê tông có thể dùng tay cạy lên. Bà Nguyễn Thị Đoan (thôn Đại Cát) nói: “Đường bê tông kiểu gì mà dùng chổi quét lên hàng đống cát”.

Tệ hại hơn là khu vui chơi Đồng Cống, sân đổ bê tông dày gần chục phân, nhưng chưa nghiệm thu đã sụt xuống một mảng mấy mét vuông. Sau đợt mưa của tuần trước, mặt đường bê tông của thôn giống tổ ong bầu.

Trao đổi với NTNN, ông Lê Mạnh Thiết - Chủ tịch UBND xã Liên Mạc thừa nhận: Cổ rãnh thoát nước của đường giao thông không làm đúng thiết kế (hình chữ L). Một số hạng mục xây bằng gạch non là có thật. Không nạo vét mặt bằng khi thi công mấy khu giải trí là do huyện cắt hạng mục này khi thẩm định...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem