Vợ chồng đồng lòng chinh phục đồi hoang

Thứ bảy, ngày 20/07/2013 19:06 PM (GMT+7)
Sinh ra trong một gia đình làm ruộng, tốt nghiệp cấp III, tôi từng gia nhập “chợ lao động tự do” lang thang tứ xứ, làm đủ nghề mưu sinh, hết đập đá, đội cát thuê ven sông đến ngược ngàn buôn bán gỗ... nhưng rút cục tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
Bình luận 0
Thấm thía nỗi vất vả của cảnh đi làm thuê thời vụ, năm 2008 tôi về quê lập gia đình rồi mở quán bán hàng trên mảnh đất ven lộ bố mẹ vợ hỗ trợ. Nhờ duyên buôn bán, cuộc sống của vợ chồng tôi ổn định. Nhưng kinh doanh với sự khắc nghiệt của thương trường luôn khiến tôi bị động. Phải tính đến công việc khác bền vững, chủ động hơn.
Anh Đỗ Việt Hoàng chế biến sắn  làm thức ăn cho lợn.
Anh Đỗ Việt Hoàng chế biến sắn làm thức ăn cho lợn.

Điều tôi nghĩ tới lúc ấy là một trang trại tổng hợp trên diện tích đồi núi bố mẹ cho. Đưa ý tưởng ra bàn bạc, sau một thời gian đắn đo cuối cùng vợ tôi cũng ủng hộ. Để có tiền đầu tư làm trang trại, tôi đã phải thế chấp “sổ đỏ” ngôi nhà cùng quán hàng ngoài mặt lộ. Mấy trăm triệu đồng vốn liếng lận lưng đem cả vào trong núi để “đánh vật” với cỏ dại, cây bụi, đá hộc. Gần 2 năm qua, vừa thuê mướn nhân công, máy móc, hai vợ chồng vừa thay nhau dựng lán, đào đất, trồng cây, xây chuồng, chỉ mong ngày dài hơn đêm...
“Có chí, có công, đồi hoang cũng chẳng phụ”. Gần 2 năm lăn lộn, đến nay trang trại của chúng tôi đã dần hoàn thiện. Trang trại khá bề thế và quy củ với hệ thống chuồng nuôi lợn, gà và hệ thống xử lý nước thải; hệ thống ao nuôi cá được thiết kế để tận dụng nguồn thức ăn thừa trong chăn nuôi cũng như nguồn nước sạch từ khe suối... Ngắm trang trại, vợ chồng tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Với hơn 80 đầu lợn thịt nuôi theo kiểu bán công nghiệp cho sản phẩm sạch vì thức ăn chủ yếu chế biến từ rau, chuối, ngô, sắn trồng quanh chân đồi, cùng hàng chục lợn nái đẻ, hàng trăm con gà, vịt... vợ chồng tôi dần thu hồi vốn và bước đầu tạo lập được mạng lưới bạn hàng tiêu thụ thân thiết, uy tín.
Nếu ai hỏi mong ước lớn nhất của tôi, thì chính là tạo dựng được thương hiệu lợn, gà sạch riêng mang tên mình trong tương lai. Dẫu biết rằng phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tôi tin rằng với nền tảng vững chắc là sự hòa thuận trong gia đình cùng những kiến thức quý báu tích lũy qua thực tiễn và có sự quyết tâm, mong ước của tôi sẽ thành hiện thực.
Anh Đỗ Việt Hoàng - thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nguyên Minh (ghi) (Nguyên Minh (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem