Phố Phan Đình Phùng nhộn nhịp "nàng thơ" đến chụp ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Huyền Hoa Chủ nhật, ngày 28/04/2024 10:00 AM (GMT+7)
Dịp nghỉ lễ 30/04 – 1/5, cái nắng oi ả đầu mùa hạ cũng chẳng thể cản được các bạn trẻ và các du khách tới chụp ảnh tại đường Phan Đình Phùng - nơi được mệnh danh là một trong những tuyến đường đẹp nhất Thủ đô.
Bình luận 0

Là một trong những con đường đẹp nhất ở Hà Nội, đường Phan Đình Phùng thuộc địa bàn các phường Đồng Xuân, Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), Quán Thánh (quận Ba Đình) và Thụy Khuê (quận Tây Hồ), luôn thu hút rất đông khách du lịch tham quan và chụp ảnh. Điểm nhấn đặc biệt là ở hai hàng cây rợp bóng, tạo thành mái vòm bao phủ khắp con đường.

Phố Phan Đình Phùng nhộn nhịp "nàng thơ" đến chụp ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 1.

Con đường Phan Đình Phùng dài khoảng 1,5km với phần vỉa hè rất rộng và hai hàng cây sấu cổ thụ tỏa bóng mát vào những ngày hè oi ả. Ảnh: Huyền Hoa

Không chỉ những ngày mùa thu, ngay cả đầu hạ, con phố Phan Đình Phùng vẫn thu hút đông đảo du khách đến thăm quan và chụp ảnh. Hai bên đường là hàng cây xanh mát và những gánh hàng hoa rong, thêm chút nắng vàng mùa hạ khiến tổng thể con đường giống như một bức tranh đa màu sắc.

Phố Phan Đình Phùng nhộn nhịp "nàng thơ" đến chụp ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 2.

Thời tiết nắng gắt đầu dịp nghỉ lễ nhưng con đường Phan Đình Phùng vẫn thu hút rất nhiều chị em tới lưu giữ những bức ảnh đẹp. Ảnh: Huyền Hoa

Chị Nguyễn Ngọc Trân (34 tuổi, Huế) đi du lịch trong dịp nghỉ lễ cùng với người thân, sau khi đến thăm quan Hoàng thành Thăng Long có đi ngang qua con phố Phan Đình Phùng. Chị Trân cho biết :"Vì nhìn thấy gánh hàng hoa quá xinh xắn nên đã quyết định dừng chân để chụp ảnh trên con đường này làm kỉ niệm."

Phố Phan Đình Phùng nhộn nhịp "nàng thơ" đến chụp ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 3.

Phần lớn những người đến check-in con đường Phan Đình Phùng dịp nghỉ lễ là các bạn trẻ, du khách nước ngoài. Ảnh: Huyền Hoa

Phùng Ngọc Linh (20 tuổi), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cùng bạn Nguyễn Phương Nhung, từ Cầu Giấy đến Phan Đình Phùng với dự định thăm Lăng Bác buổi sáng sớm, sau đó chụp ảnh ở Phan Đình Phùng và buổi chiều đi đón hoàng hôn bên hồ Tây. 

"Em quyết định đến đây sau khi xem những video nổi trên TikTok để quay lại đoạn đẹp nhất trên phố Phan Đình Phùng gần Cửa Bắc" – Phùng Linh nói, và cho biết đôi bạn mua một bó hoa baby màu trắng giá 60.000 đồng làm đạo cụ chụp ảnh.

Phố Phan Đình Phùng nhộn nhịp "nàng thơ" đến chụp ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 4.

Các em bé cũng được mẹ diện áo dài xúng xính chụp ảnh bên gánh hoa trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: Huyền Hoa

Trong tiết trời nắng đẹp sáng thứ 7 (29/04), là dịp cuối tuần cùng với ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ dài ngày, nhiều chị em xúng xính áo dài, tay ôm hoa, chụp ảnh trên con đường nên thơ nhất của Thủ đô.

Phố Phan Đình Phùng nhộn nhịp "nàng thơ" đến chụp ảnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5- Ảnh 5.

Xe chở hoa hay những gánh hoa rong là điểm nhấn ấn tượng thu hút du khách và các bạn trẻ tới check-in hay chọn cho mình một bó hoa nhỏ nhắn làm đạo cụ chụp ảnh. Giá của mỗi bó hoa tùy loại dao động khoảng 60.000 – 200.000 đồng. Ảnh: Huyền Hoa

Những chiếc xe hoa là góc chụp ảnh độc đáo và được rất nhiều chị em lựa chọn. Những người bán hoa cũng rất niềm nở, thoải mái khi du khách tới chụp ảnh cùng xe hoa của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem