Dự án của xã - Chủ tịch không biết
Khi được đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến dự án xây dựng hội trường của xã, ông Trần Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Đội Bình cho biết: Trước Đại hội Đảng bộ xã, ông làm Bí thư Đảng uỷ, chức Chủ tịch UBND xã ông mới nhận bàn giao được gần một tháng nên không biết tổng vốn của dự án là bao nhiêu, doanh nghiệp nào là đơn vị trúng thầu, đơn vị nào là tư vấn giám sát…
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2010/images/2010-09-01/1435960024-anh-20sap-20nha.jpg) |
Công trình hội trường xã Đội Bình bị sập hôm 12-8. |
Sau nhiều lần được “động viên", ông Tùng mới "nhớ ra" tổng dự toán công trình là 2,3 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của địa phương "hình như" là 500 triệu đồng. Công trình được tiến hành theo hình thức chỉ định thầu. Tên đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Hải Lâm và đơn vị giám sát thi công là Công ty Tây Thăng Long… Ông cũng chỉ biết được họ tên những người chết và bị thương là công dân xã nhà, còn những đối tượng khác giờ này ông cũng chưa nắm được…
Ngay ông Đặng Tiến Thơ - Trưởng phòng quản lý đô thị huyện Ứng Hòa, người được UBND huyện phân công cung cấp thông tin cho báo chí cũng không biết nhiều hơn ông Chủ tịch xã ngoài thông tin hội trường xã Đội Bình là công trình cấp 4, có diện tích sàn là 546m2… Khi đề nghị được tiếp cận với các hồ sơ liên quan, ông Tùng nói rằng toàn bộ tài liệu của dự án đã được các cơ quan chức năng niêm phong.
Sập do giàn giáo yếu ?
Ông Trần Thanh Tùng cho biết: khoảng 11 giờ trưa ngày 12, ông cũng có mặt tại hiện trường để giám sát việc đổ mái; thấy giàn giáo yếu và có hiện tượng xô lệch, ông đã đề nghị với thợ cả là ông Lê Tiến Quân cho kiểm tra lại, nhưng ông Quân bảo là không có vấn đề gì… Sau đấy việc đổ mái vẫn tiến hành bình thường… Sức nặng của hàng chục tấn bê tông, hàng chục người tham gia đổ mái, cộng với sức rung của 3 máy tời khiến cho giàn giáo không đủ sức chống đỡ…
Toàn bộ phần mái của toà nhà đổ sập xuống, hậu quả là ông thợ cả Nguyễn Tiến Quân (sinh năm 1962) chết trên đường đi cấp cứu, 7 người khác bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng là ông Trần Văn Hạnh (thôn Triều Khúc) và ông Dư Duy Phú (thôn Ngoại Độ) xã Đội Bình… ông Tùng may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, công trình cao khoảng 7m, diện tích sàn hàng trăm mét vuông mà chỉ được chống bằng cột luồng và bạch đàn kích thước bằng bắp tay…
Theo ông Trần Thanh Tùng, hôm xảy ra sự cố không hề có đại diện của giám sát thi công. Đơn vị thi công là Công ty CP Hải Lâm lại để cho một cá nhân là ông Lê Tiến Quân - một "thợ cả" đứng ra chịu trách nhiệm khi đổ mái… Sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, dư luận cho rằng công trình này đã bị "bán cái"…
Trần Thụ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.