Hà Nội: “Xã đảo” Minh Châu khốn khó

Chủ nhật, ngày 08/07/2012 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nằm cách trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hơn chục cây số nhưng cuộc sống của người dân "xã đảo" Minh Châu (Ba Vì, Hà Nội) bao năm qua đối mặt với muôn vàn khó khăn do nằm cách biệt giữa dòng sông Hồng.
Bình luận 0

Xã đảo Minh Châu nằm trên một bãi bồi nhỏ giữa sông Hồng. Việc đi lại, giao thương của người dân xã đảo Minh Châu phụ thuộc vào bến phà Chu Minh. Thông thường, tại đây có 2 chiếc phà đưa người dân qua lại. Hôm chúng tôi sang xã đảo, một chiếc phà bị chết máy bỏ neo nằm bên bờ xã Minh Châu, chiếc kia thì quá tải. Ngồi đợi phà từ 8 giờ 30 nhưng phải đến tận 10 giờ chúng tôi mới được lên phà để sang xã đảo Minh Châu. Ngồi trên phà, tôi thót tim khi thấy rất nhiều đoạn đất ven sông của xã Minh Châu bị sạt lởn, nhiều đoạn ăn sát vào nhà dân.

img
Việc đi lại, giao thương của người dân Minh Châu phụ thuộc vào chiếc phà.

Ông Trần Công Chinh - Bí thư Đảng ủy xã đưa tôi đi mục sở thị những đoạn bị sạt lở. Đoạn bị nước cuốn trôi kéo dài từ bến phà đến gần UBND xã. Theo ông Chinh, tình trạng này xảy ra từ năm 1996. Từ đó đến nay, mỗi năm nước sông "ngoạm" vào đất ở, đất canh tác của người dân cả chục mét. Một số nhà dân có nguy cơ bị cuốn xuống sông đã được di chuyển vào sâu hơn.

Năm 2009, xã được đầu tư xây một bờ kè đá dài khoảng 2 km nhưng không ngăn được tình trạng sạt lở đất ven sông vào mùa mưa bão. Lần sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào đầu tháng 4 vừa qua. Đêm hôm đó, cả gia đình bà Phương Thị Mạo (53 tuổi) đang ngủ thì bỗng nghe tiếng "rầm" ở phía sau nhà. Một hố sâu hoắm chừng 5m cuốn theo bao đất đá và một cây bồ đề xanh mơn mởn. Có đoạn "ăn" vào móng của khu nhà bếp, tạo ra một "hàm ếch" có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Chỉ tay về phía "hàm ếch", bà Mạo cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chỗ này bị sạt lở. Nhiều năm trước, đất của khu vườn còn khá lớn, nhưng sau mỗi lần sạt lở, mảnh vườn lại bị thu hẹp. Đến nay, toàn xã đã mất gần 40ha đất canh tác do sạt lở. Hiện người dân trong xã rất hoang mang vì tình trạng sạt lở đất thổ cư, đất canh tác ngày càng trầm trọng.

Ông Trần Công Chinh cho biết, Minh Châu có 1.400 hộ dân, sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm bà con chỉ trồng được 2 vụ ngô và 1 vụ đỗ nên cuộc sống rất khó khăn. Trên địa bàn xã có đủ hệ thống trường tiểu học, trung học nhưng trường THPT nằm ngoài trị trấn Tây Đằng cách 4 - 5km. Ngày hai buổi, học sinh trong xã phải đợi phà đi học. Mỗi khi mưa to gió lớn hoặc bão lụt, học sinh trong xã bắt buộc phải nghỉ học. Ai bị ốm đau cũng rất khó khăn trong việc khám, chữa bệnh. Người dân Minh Châu đang khốn khó trăm bề...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem