Hà Tĩnh: Chồng u não ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng, vợ đưa vào viện trong tay chỉ có 1 triệu đồng

Nguyễn Duyên Thứ hai, ngày 24/05/2021 14:41 PM (GMT+7)
Nhóm lửa để nấu nước, ông Lê Văn Thuận (Sn 1957, thôn 7, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị ngã vào bếp lửa khiến khuôn mặt bị bỏng nặng.
Bình luận 0

Chồng bỏng nặng đi viện chỉ với 1 triệu đồng

Ông Lê Văn Thuận bị bệnh u não đã lâu, thi thoảng lại xây xẩm mặt mày, ngất xỉu. Ngày 3/5 vừa qua, ông Thuận không may bị ngã vào bếp lửa khi đang nhóm bếp khiến khuôn mặt, cổ bị bỏng nặng.

Hà Tĩnh: Cám cảnh người đàn ông bị u não ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Ông Thuận đã được phẫu thuật 2 lần sau tai nạn.

Chúng tôi đến thăm gia đình khi ông Thuận còn đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Hà Nội. Trong ngôi nhà sát sườn núi trống trải đó chỉ có 2 chiếc bàn đã cũ và không có vật dụng gì đáng giá. Tiếp chuyện chúng tôi là bà Uông Thị Khôn (vợ ông Thuận).

Những ngày này, vợ, con ông, người thì phục vụ ông ở bệnh viện, người lại đang phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để chữa chạy cho ông tại bệnh viện bỏng Hà Nội.

Bà Uông Thị Khôn, vợ ông Thuận nói trong nước mắt: "Hôm đưa ông đi Hà Nội, trong nhà chỉ gom được 1.000.000 đồng, rồi bà con chòm xóm ủng hộ một ít. Nhưng đi hết bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh rồi ra bệnh viện Trung ương cũng không còn đồng nào cả. 

Ra nhập viện, bệnh viện thông báo đóng tiền viện phí, con gái tôi chưa có nên khóc ầm lên vì sợ không có tiền chữa trị phải đưa cha về. Thấy thương cảm, có một gia đình vừa mới được ủng hộ đã chia sẻ cho 20 triệu để đóng viện phí".

Bà Khôn nhớ lại, sáng hôm đó, sau khi hai ông bà đi làm đồng về, ông Thuận vào nhóm bếp để nấu nước uống. Khi bà Khôn không thấy ông ấy ra, vào tìm thì nhìn thấy ông Thuận ngã, mặt bị úp vào bếp lửa đang cháy.

Hà Tĩnh: Cám cảnh người đàn ông bị u não ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng - Ảnh 2.

Bà Khôn nghẹn ngào khi kể về bệnh tình của chồng.

"Lúc đó hoảng quá, tôi đỡ ông ấy ra khỏi bếp thì mặt, cổ đã bị cháy sém rồi. Dìu ông ấy ra để nằm giữa nhà tôi chạy ra đường hô hoán mọi người đến giúp" - bà Khôn nhớ lại.

Bệnh tiếp bệnh, gia đình chẳng còn gì!

Sau đó, gia đình đưa ông Thuận đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn, chuyển đến BVĐK tỉnh Hà Tĩnh rồi được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Hà Nội.

Hiện nay, viện phí của ông mỗi ngày 2.500.000 đồng và các khoản tiền phẫu thuật, điều trị khác hơn 200 triệu đồng, là một khoản tiền quá lớn đối với gia đình ông bà hiện tại. Gia đình đang phải chạy vạy vay khắp nơi để có tiền chữa trị cho ông.

Gia đình bà Khôn, làm nông nghiệp, nhà 3 người nhưng chỉ có 2 sào ruộng, vườn không có. Ông Thuận, bà Khôn sức khỏe yếu không thể đi làm thuê làm mướn gì được nữa, mọi chi phí trang trải trong nhà do người con trai đi bốc keo thuê mang về nhưng gần đây vì dịch dã nên việc làm thuê cũng không có.

 Ông bà có 5 người con nhưng ai cũng sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cũng không ai dư giả gì.

Hà Tĩnh: Cám cảnh người đàn ông bị u não ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng - Ảnh 3.

Bếp lửa nơi ông Thuận bị ngã vào.

Ông Thuận bị u não đang được điều trị gần 10 năm nay. Do bị bệnh nên ông thường xuyên bị ngã và ngất xỉu.

Bà Khôn sụt sùi: "Hôm ông ấy đi viện, lúc đầu tiên lượng xấu tôi rất sợ. Cứ nghĩ nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì tôi ân hận lắm. Có bữa, ông ấy nói với tôi " Bà ơi, tui thèm miếng thịt mỡ", thương ông ấy lắm. Bệnh tình của ông ấy nếu được ăn uống đầy đủ, có chất thì sức khỏe cũng không đến nỗi. Nhưng hai ông bà già làm thì không làm được, tiền không có nên lấy tiền đâu ra mà mua thịt. Đến bữa ông chỉ có con cá mặn để đưa cơm, có tý thức ăn nào đành để dành cho con trai ăn cho có sức để đi làm thuê".

Hôm xảy ra sự việc, cũng may có một nhóm người đánh bóng gần nhà nên khi bà Khôn hô hoán, họ chạy đến xem thấy tình cảnh ông ấy và gia đình như vậy nên họ cho mỗi người một ít để ông có tiền đi viện.

Những năm qua, tiền thuốc mỗi tháng của ông nếu uống đều đặn mỗi ngày 2 bữa thì hết khoảng 2.000.000 đồng. "Nhưng không có tiền nên gia đình chỉ mua được một nửa và uống mỗi ngày 1 lần để cho có thuốc mà cầm cự qua ngày" - bà Khôn nói.

Hà Tĩnh: Cám cảnh người đàn ông bị u não ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng - Ảnh 4.

Căn nhà của vợ chồng bà Khôn.

Ông Lê Văn Ân - Thôn trưởng thôn 7 cho biết: Hoàn cảnh gia đình bà Khôn đúng là khó khăn. Ông Thuận bị bệnh u não cũng lâu rồi. Dạo này chắc không được uống thuốc đều đặn nên bệnh tình nặng hơn, thường xuyên bị ngã thình lình.

Được biết ông Thuận đã từng có 7 năm là bộ đội hải quân, sau này ông được hưởng chế độ một lần.

Chị Lê Thị Hải (con gái ông bà) cho biết, đến nay, bố chị đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật để phục hồi lại da mặt, còn một cuộc cuộc phẫu thuật nữa. Do bị ngã vào bếp lửa, khói xông vào phổi nên phổi bị tổn thương nặng. Sau hai cuộc phẫu thuật, mấy hôm nay ông lại bị lên cơn co giật nhiều hơn.

Hà Tĩnh: Cám cảnh người đàn ông bị u não ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng - Ảnh 5.

Ông Thuận sau hai cuộc phẫu thuật, đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Hà Nội.

Ông Đinh Thiện Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng cho biết: "Gia đình ông bà Khôn khá khó khăn. Vừa rồi, ông Thuận bị ngã vào bếp lửa phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tới đây chúng tôi sẽ tổ chức kêu gọi ủng hộ để hỗ trợ, động viên họ phần nào đó. 

Do điều kiện kinh tế người dân tại địa phương cũng còn nhiều khó khăn nên sự giúp đỡ cũng rất hạn chế. Qua đây, chúng tôi cũng mong các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ hoàn cảnh bà Khôn để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình ông Lê Văn Thuận – Hà Tĩnh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem