Hà Tĩnh: Xót cảnh mẹ đơn thân nuôi con trong căn nhà rách nát

Thứ sáu, ngày 31/07/2020 10:34 AM (GMT+7)
Mẹ con chị Nguyễn Thị Xuân (trú tại thôn 2, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) sống trong ngôi nhà được xây dựng gần 10 năm nhưng khoản nợ ngân hàng 30 triệu đồng lại không có khả năng để trả.
Bình luận 0

Mẹ đơn thân nuôi con trong ngôi nhà "nhiều không"

Chúng tôi tìm đến nhà chị Xuân trong một buổi cuối trưa nắng gắt. Cuộc đời của chị cũng cũng ngoằn nghoèo, quanh co như chính con đường vào nhà chị.

Xót thương cảnh “chị Dậu” thời nay - Ảnh 1.

Với hai mẹ con chị, bữa cơm có thịt là điều xa xỉ.

Đến nhà cũng đúng lúc hai mẹ con chị đang chuẩn bị bữa cơm trưa, thấy có khách, chị vội buông bát đũa để trò chuyện.

Trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ chỉ có nồi cơm và bát canh mít (quả mít non thái nhỏ rồi nấu lên). 

Chị cho biết, bữa ăn của mẹ con chị hiếm hoi lắm mới có chút thức ăn. Đó là khi ai đó thương cho mẹ con chị sẽ cho miếng thịt, con cá, quả trứng. Khi giá thịt lợn ngày càng đắt đỏ thì bữa cơm có thịt đối với mẹ con chị lại càng trở nên xa xỉ. 

Rồi chị dẫn chúng tôi vào thăm căn bếp của mẹ con chị mà không ai dám nghĩ đó là bếp, chỉ là lối đi nhỏ ngăn giữa chuồng bò cũ với ngôi nhà mẹ con chị đang ở. Những viên gạch được xếp tạm để dùng làm chỗ nấu ăn, chật chội, ẩm thấp. 

Mái bếp được lợp, che chắn tạm bợ bởi những lá tranh (lá cọ) đã mục và tấm bạt rách nhặt được đâu đó. Nhà đã dột tới mức thấy được cả mảng trời nhưng chị không có tiền, không có sức để sửa sang lại.

Xót thương cảnh “chị Dậu” thời nay - Ảnh 2.

Căn bếp tạm bợ, rách nát nhưng chị không có khả năng để sửa chữa.

Căn nhà chính được xây từ năm 2012, nay cũng đã xuống cấp chỉ một trận mưa là bị dột nước chảy tràn trong nhà.

Nhìn khắp căn nhà chúng tôi không tìm thấy bất cứ một vật dụng gì có giá trị. Một chiếc bàn cũ được anh trai cho khi chị ở riêng nhưng cũng đã sứt mẻ cạnh cùng vài chiếc ghế xộc xệch như muốn rời ra mỗi thứ một nơi giúp cho căn nhà đỡ trống hơn.

Cuộc sống sinh hoạt của mẹ con chị không nước sạch, không nhà tắm, không nhà vệ sinh, không tivi, không quạt, không nồi cơm điện…

Xót thương cảnh “chị Dậu” thời nay - Ảnh 3.

Mỗi ngày, mẹ con chị phải chờ trời tối hẳn, không còn ai đi lại nữa mới tắm.

Xót thương cảnh “chị Dậu” thời nay - Ảnh 4.

Sân đất nên trời mưa thì nhão nhoét, trời nắng nứt toác.

Gạt dòng nước mắt chị nói: "Mỗi ngày, mẹ con chị phải chờ trời tối hẳn, không còn ai đi lại nữa mới tắm. Không có tiền khoan giếng, xây bể, chị phải dùng đường ống lấy nước trực tiếp từ khe suối về dùng. 

Mùa mưa nước nhiều nhưng bị đục ngầu, mùa nắng nước cạn lại phải chắt chiu từng giọt. Giờ đây, con gái cũng đã ở tuổi vị thanh niên rồi nhưng chỗ tắm rửa, vệ sinh cũng không có và cũng chẳng biết bao giờ mới có nữa".

Nhận trợ cấp 270.000 đồng/tháng, trả lãi ngân hàng 250.000 đồng/tháng

Từ khi có cháu Thùy, một mình chị giật gấu vá vai nuôi con, bản thân sức khỏe yếu, cuộc sống của chị được bà con chòm xóm ví như "chị Dậu".

Trước đây, hai mẹ con chị ở trong căn nhà gỗ, nhưng mưa nắng, ngôi nhà bị hư hỏng phải chằng ngược, níu xuôi. Khi ngôi nhà không còn chống đỡ được với nắng mưa nữa, chị phải đi vay tiền ngân hàng để làm ngôi nhà mới.

Có nhà để tránh nắng, trú mưa nhưng cũng từ đây, khoản nợ vẫn còn nguyên đeo đẳng chị gần 10 năm chưa thể trả nổi một đồng.

Xót thương cảnh “chị Dậu” thời nay - Ảnh 5.

Căn nhà chưa trả hết nợ nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Cánh cửa sổ ngay giường mẹ con nằm đã long hỏng, trời mưa gió nước lại vào.

Chị Xuân cho biết, mỗi tháng, chị được hỗ trợ 270.000 đồng/tháng, tiền mẹ đơn thân nuôi con. Nhưng với khoản nợ ngân hàng 30 triệu đồng, mỗi tháng chị phải trả 250.000 đồng/tháng tiền lãi. Vậy nên, mẹ con chị chỉ còn mỗi tháng 20 ngàn đồng và 1 sào ruộng cấy để trang trải cuộc sống ngoài ra không còn một khoản thu nhập nào khác.

Cầm tờ giấy thông báo của ngân hàng trên tay, giọng chị run run: "Mấy hôm nay, cứ thấy người lạ đến là tôi sợ, bởi mấy hôm trước bên ngân hàng họ gửi thông báo đến hạn để trả nợ. Đợt làm nhà tôi vay 30 triệu, lúc đó tôi nghĩ tôi thuộc diện hộ nghèo, khi làm nhà sẽ được hỗ trợ nhưng từ đó đến nay không có. Tiền nợ làm nhà đã đến hạn phải trả, nhưng nói thật, bây giờ tôi cũng không biết lấy gì để trả".

Xót thương cảnh “chị Dậu” thời nay - Ảnh 4.

Căn nhà trống rỗng không có gì giá trị ngoài những chiếc bàn ghế đã hỏng và 1 chiếc sập.

Cô con gái Nguyễn Thị Thùy, năm nay học lớp 8. Vì hoàn cảnh gia đình nên Thùy khi gặp người lạ cũng trở nên rụt rè. Cháu Thùy từ khi sinh ra vất vả, ăn uống không đảm bảo nên cũng đau ốm thường xuyên, mỗi tháng cháu đi viện vài ba lần. Cháu thường xuyên bị đau bụng, đau đầu nhưng mẹ không có tiền để đưa con đi khám ở tuyến trên.

Bà Nguyễn Thị Hoa, một người hàng xóm với chị Xuân chia sẻ: Nhìn hoàn cảnh mẹ con chị ấy rất tội, làm thì không làm được gì, con cái đi học nhưng sức khỏe cũng yếu nên đau ốm suốt. Những hôm trời mưa sang nhìn ngôi nhà bị dột, nước chảy lan trong nhà mà cám cảnh.

Ruộng ít, muốn đi làm thuê, làm mướn nhưng người như chị cũng không ai thuê nên cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

"Tôi đã nhiều lần viết đơn đề nghị các cấp hỗ trợ hoàn cảnh của mình, cũng đã có nhiều đoàn về xác minh nhưng không thấy hồi âm" - chị Xuân nghẹn ngào.

Xót thương cảnh “chị Dậu” thời nay - Ảnh 7.

Chị Xuân lo lắng khi đến hạn trả nợ ngân hàng nhưng không biết lấy gì để trả.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trường Sơn - Chủ tịch UBND xã Quang Diệm cho biết: "Hoàn cảnh chị Xuân đúng là rất khó khăn. Gia đình chị thuộc hộ nghèo lâu năm ở địa phương. Ngôi nhà hiện mẹ con đang ở được chị vay tiền để làm nhưng không được hỗ trợ. 

Chúng tôi cũng biết hoàn cảnh khó khăn của chị Xuân, nhưng điều kiện của địa phương cũng không có nên không thể giúp được gì. Rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để mẹ con chị ấy vượt qua khó khăn trong cuộc sống".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Xuân (Hà Tĩnh).

Nguyễn Duyên (Nguyễn Duyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem