HAGL lại khiến bầu Đức buồn lòng khi "lấm lưng trắng bụng" trước Hà Nội FC

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 15/10/2020 19:56 PM (GMT+7)
Chiều nay, HAGL đã thua thuyết phục đội khách Hà Nội FC 0-4 ở vòng 2, giai đoạn 2 V.League 2020. Điều đáng buồn là đội bóng phố Núi đã không cho thấy khát khao khi được đá trên mặt sân Pleiku quen thuộc trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.
Bình luận 0

Kết thúc giai đoạn 1 V.League 2020, HAGL có mặt trong tốp 8 và chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Chia sẻ với báo chí, HLV Nguyễn Văn Đàn khẳng định tâm lý các học trò rất thoải mái và hy vọng sẽ cống hiến được nhiều trận cầu mãn nhãn tri ân người hâm mộ.

HAGL lại khiến bầu Đức buồn lòng khi "lấm lưng trắng bụng" trước Hà Nội FC - Ảnh 1.

Quang Hải cùng Hà Nội FC cho thấy nhiều khát khao hơn trong cuộc đọ sức với HAGL chiều nay. Ảnh: 24h

Tuy vậy, ở vòng 1 giai đoạn 2, HAGL đã thua thuyết phục Viettel 1-4 trên sân Hàng Đẫy. Đến chiều nay, nhiều người hy vọng HAGL có thể gây khó dễ cho Hà Nội FC – đội bóng đang rất khát điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Nhưng rồi Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… đều không đáp ứng được sự kỳ vọng trước bản lĩnh của Hà Nội FC.

Trong suốt 90 phút thi đấu, người hoạt động năng nổ, gây được nhiều sức ép nhất lên khung thành Hà Nội FC chính là ngoại binh Walsh.

Nhưng hoặc anh dứt điểm thiếu chính xác, hoặc không thắng được thủ môn Tấn Trường. Ngay cả khi Walsh đã làm rất tốt công việc của mình thì xà ngang lại từ chối bàn thắng của anh.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (số 68) lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Hà Nội FC trước HAGL. Ảnh: 24h

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (số 68) lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Hà Nội FC trước HAGL.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC đã biết cách khai thác đúng "tử huyệt" nơi hàng thủ HAGL khi mà thủ môn Bửu Ngọc, trung vệ ngoại Memovic vốn chơi bóng bổng tốt lại không thể ra sân vì thẻ phạt.

Những tình huống bóng bổng được các học trò HLV Chu Đình Nghiêm thực hiện nhiều trong 45 phút đầu tiên và cả những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn như Quang Hải, Tấn Tài cũng có cơ hội chạy cắt mặt đánh đầu nguy hiểm trong vòng cấm.

Tình huống bước ngoặt xuất hiện phút 24. Thủ môn Văn Trường chỉ có thể cản phá cú dứt điểm của Hùng Dũng chứ không thể làm gì hơn ở tình huống phạt góc sau đó.

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Quang Hải đưa bóng vào cho trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (số 68) tận dụng tốt ưu thế thể hình, đánh đầu mở tỷ số.

Bàn dẫn trước giúp Hà Nội FC có thể đưa trận đấu về đích theo cách mình muốn một cách "nhẹ nhàng" nhất.

Rimario đóng góp 1 bàn trong chiến thắng đậm đà của Hà Nội FC trước HAGL.

Rimario đóng góp 1 bàn trong chiến thắng đậm đà của Hà Nội FC trước HAGL.

Chỉ ít phút sau khi Hùng Dũng sút bóng trúng xà ngang, phút 71, "người cũ" của HAGL Riamrio phối hợp nhuần nhuyễn với Thái Quý "xé toang" hàng thủ HAGL trước khi lập công gia tăng cách biệt.

Càng về cuối trận, HAGL càng rệu rã. Phút 81, Rimario bỏ lỡ cơ hội khó tin khi đối mặt thủ môn Văn Trường.

Đến phút 88, Bùi Hoàng Việt Anh đã hoàn thành cú đúp cho riêng mình, nâng tỷ số lên 3-0. Không dừng ở đó, phút bù giờ, ngoại binh Omar mới vào sân thay người đã dễ dàng ấn định chiến thắng 4-0 thuyết phục cho những nhà đương kim vô địch V.League.

Giành trọn 3 điểm rời sân Pleiku, Hà Nội FC (26 điểm) tiếp tục đeo bám cuộc đua đến ngôi vô địch. Khoảng cách giữa đội bóng Thủ đô với đội đầu bảng Viettel chỉ vỏn vẹn là 2 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem