HAGL thắng "3 sao" nhưng bầu Đức vẫn phát ngượng?

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 07/11/2020 19:40 PM (GMT+7)
Chiều nay, HAGL đã hạ HL.Hà Tĩnh 3-0 ở trận đấu cuối cùng V.League 2020. Tiếc là chiến thắng của HAGL không trọn vẹn khi Trọng Sáng nhận thẻ đỏ vì lỗi ác ý!
Bình luận 0

Trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng V.League 2020HAGL đã trải qua chuỗi trận tồi nhất trong lịch sử CLB, thua liền 6 trận ở giai đoạn 2, để thủng lưới tới 20 bàn.

HAGL thắng "3 sao" nhưng bầu Đức vẫn phát ngượng? - Ảnh 1.

Ngoại binh Walsh của HAGL chơi năng nổ nhưng không thể ghi bàn trong cuộc đọ sức với HL.Hà Tĩnh chiều nay.

Không còn con đường nào khác, HAGL phải quyết thắng HL.Hà Tĩnh trên sân Pleiku để mang lại chút an ủi cho các CĐV phố Núi khi mùa giải khép lại.

Thực tế, HAGL đã chủ động chơi tấn công và hoàn toàn lấn lướt về thế trận. Sau những cơ hội không được ngoại binh Walsh tận dụng thành công, phút 16, HAGL đã có bàn mở tỷ số.

Từ quả phạt góc bên cánh trái, trung vệ Memovic (số 4) lên tham gia tấn công đánh đầu lập công.

HAGL thắng "3 sao" nhưng bầu Đức vẫn phát ngượng? - Ảnh 2.

Văn Toàn đi bóng tốc độ và dứt điểm ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL trước HL.Hà Tĩnh.

Hưng phấn sau bàn thắng dẫn trước, HAGL liên tiếp có thêm 2 bàn thắng lần lượt ở các phút 23, 33 công Châu Ngọc Quang (số 24), Văn Toàn (số 9).

Mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của HAGL và đáng ra họ có thể khép lại trận đấu một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào!

Bất ngờ xảy ra ở phút 59 khi trung vệ Trọng Sáng (số 15-HAGL) bỗng nhiên có pha vào bóng ác ý, đạp vào người ngoại binh Mansaray (số  80 - HL.Hà Tĩnh) khi trận đấu chẳng có gì căng thẳng (?!).

Sau tình huống này, Mansaray đã rất "cáu tiết" và định nói chuyện bằng tay chân với Trọng Sáng. Căng thẳng chỉ được giải quyết khi HLV Phạm Minh Đức vào sân "giảm nhiệt" cho ngoại binh của mình.

Với pha vào bóng rất xấu kể trên, Trọng Sáng đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Và chắc chắn nếu xem trận đấu, bầu Đức sẽ không thể vui, thậm chí phát ngượng vì "gà nhà"!

Chơi hơn người trong khoảng 30 phút còn lại của trận đấu, HL.Hà Tĩnh đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn danh dự, chấp nhận thua chung cuộc 0-3.

Với kết quả này, HL.Hà Tĩnh (20 điểm) xếp cuối cùng trong tốp 8 V.League 2020. Còn HAGL (23 điểm) xếp thứ 7.

Trả lời báo chí sau khi kết thúc trận đấu, tiền vệ Lương Xuân Trường nói: "Sau 6 trận toàn thua ở giai đoạn 2, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu cuối mùa với HL.Hà Tĩnh.

Hôm nay toàn đội đã chơi tốt để giành chiến thắng có ý nghĩa như một món quà nhỏ dành tặng các CĐV".

Theo Xuân Trường, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên V.League năm nay đã phải thay đổi thể thức thi đấu, chia làm  2 giai đoạn với lịch thi đấu khá dày.

Điều này khiến các cầu thủ hơi khó thích nghi nhưng đó là tình trạng chung và tất cả phải vượt qua:

"Hy vọng trận thắng cuối mùa trước HL.Hà Tĩnh sẽ là bước đệm để chúng tôi chơi tốt hơn ở V.League 2021.

Dù mùa giải sau thể thức thi đấu có trở lại như cũ hay tiếp tục chia làm 2 giai đoạn như V.League 2020 thì tôi nghĩ mình cũng sẽ chơi được", Xuân Trường thể hiện niềm tin về tương lai cùng HAGL.

Cặp đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 tối nay, B.Bình Dương và chủ nhà TP.HCM đã hòa nhau 1-1 đầy kịch tính.

Phút 75, B.Bình Dương vượt lên nhờ siêu phẩm của Trần Hoàng Phương. Nhưng đến phút bù giờ cuối cùng, Quang Nam đã ghi bàn chia điểm.

Với kết quả này, TP.HCM và B.Bình Dương cùng được 28 điểm, cùng có hiệu số bàn thắng-thua là +4, nhưng TP.HCM xếp thứ 5 chung cuộc do hơn số bàn thắng (30 so với 26).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem