Sáng 19.3, người thân cùng hàng xóm đã đưa hai thi thể của hai chị em ruột là Hà Thị Oanh (SN 1995, cùng trú tại đội 4, thôn Vạn Long, Tam Đàn, huyện Phú Ninh) hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Trần Văn Dư, huyện Phú Ninh) và em ruột là Hà Thị Tường Vy (SN 2011, hiện đang học lớp 5 trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Phú Ninh) chết đuối tại khu vực cầu Cống Lở, thuộc suối Trà Thai của xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh về nhà để mai táng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2012/images/2012-03-19/1434684820-190312_gh_hoc-sinh-copy.jpg) |
Cha mẹ của Oanh và Vy khóc nắc nghẹn khi tìm thấy ảnh của con trong học bạ để sang làm ảnh thờ |
Anh Hà Văn Khoa (SN 1968), cha của 2 em nghẹn lòng kể lại, chiều ngày 18.3, là ngày chủ nhật không đi học nên Oanh và Vy dắt trâu ra khu vực đồng ruộng gần suối Trà Thai để chăn. Khi đi, hai chị em còn đem cả sách vở theo để ôn bài.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, vợ chồng anh thấy đàn trâu của nhà về tới chuồng nhưng không thấy 2 con về nên lo lắng đi tìm. Sau gần 1 tiếng đồng hồ không tìm ra, vợ chồng anh phải nhờ hàng xóm đi tìm giúp. Không lâu sau đó, hàng xóm phát hiện thi thể của cháu Vy trên dòng suối. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể cháu Oanh được thấy cách thi thể của Vy khoảng 20m.
Gia cảnh nhà Vy và Oanh khá nghèo nhưng hai em đều là học sinh ngoan hiền. Nhà có 7 miệng ăn mà chỉ có 3 sào ruộng, cha mẹ già yếu bệnh tật quanh năm, sống chật vật, khó khăn.
Trương Hồng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.