Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, khi Trent Burton (31 tuổi) đang biểu diễn cho cá sấu ăn ở vườn thú, một con cá sấu đực tên John dài 3,7 mét đã cắn vào tay Trent và kéo anh xuống hồ.
Thật may, anh Burton đã vùng vẫy và thoát lên bờ. Anh bị thương ở lòng bàn tay trái, vết thương dài khoảng 10 cm và đã được phẫu thuật hôm 8.7.
Cảnh tượng Burton bị cá sấu cắn và lôi xuống hồ đã khiến tất cả những người xem buổi biểu diễn được một phen hãi hùng.
Burton đang biểu diễn cho cá sấu ăn ở vườn thú.
Nạn nhân - anh Burton, người huấn luyện cá sấu hơn 10 năm qua - thừa nhận rằng đó là lỗi của mình khi anh chạm vào miệng con cá sấu.
Bà Michelle Brady, người xem buổi biểu diễn lúc đó cùng hai cô con gái Monique và Georgia chia sẻ: “Khi đó người biểu diễn đang cầm một miếng thịt, con cá sấu đã chộp lấy nó trước khi anh ấy cho nó ăn. Thế nên anh ấy đã lấy lại miếng thịt đó ra khỏi miệng của con cá sấu và rồi nó cắn tay anh ta và lôi anh ta xuống nước.”
Bà Marlene Orr, đến từ Shellharbour cho biết: “Đây là điều đáng sợ nhất mà tôi chứng kiến trong suốt cuộc đời của mình. Tôi từng nhìn thấy chúng trong thế giới hoang dã và ở vườn thú Steve Irwin, nhưng chưa bao giờ tôi gặp cảnh tượng này.”
“Đó là một vụ tấn công nghiêm trọng, nhưng thật may là vết thương không nguy hiểm tới tính mạng,” ông Nick Schilko, chủ sở hữu vườn thú cho hay.
(Theo Khampha)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.