Hai lúa miền Tây “say” World Cup 2018

Huỳnh Xây  Thứ bảy, ngày 16/06/2018 12:10 PM (GMT+7)
Ngày 14.6, World Cup 2018 tại nước Nga đã chính thức được khai mạc. Nhiều ngày qua, từ các hàng quán, cửa hàng bán dụng cụ thể thao, đến từng nhà ở nông thôn miền Tây, nhiều fan hâm mộ môn túc cầu vua đang háo hức chờ đón các trận cầu kinh điển.
Bình luận 0

Đất Mũi “nóng” chuyện World Cup

Đối với người hâm mộ bóng đá tại vùng Đất Mũi Cà Mau, mỗi dịp World Cup là một ngày hội thực sự. Những thông tin trước thềm World Cup luôn là chủ đề chính trong nhiều cuộc bàn tán bên ly cà phê mỗi sáng của người hâm mộ nơi đây.

Chia sẻ với PV, anh Lê Hoàng Kiếm (phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cho biết: “Tôi hâm mộ câu lạc bộ Arsenal. Thế nên, tôi yêu luôn đội tuyển Anh. Dự World Cup lần này, Tam Sư có nòng cốt là những cầu thủ trẻ và được đánh giá không phải là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng với những Harry Kane, Sterling, Rashford… những người đang có phong độ cao sẽ giúp ĐT Anh có kỳ World Cup thành công”.

img

Các cửa hàng bán dụng cụ thể thao tại TP.Cà Mau được một mùa bội thu “ăn theo” World Cup. Ảnh: CHÚC LY

“Lần thứ hai được nâng cúp vàng thì không còn gì tuyệt vời hơn cho Tam Sư, bóng đá hấp dẫn ở chỗ đó, khi bóng chưa lăn thì chưa nói được điều gì” - anh Kiếm chia sẻ. 

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua tại nhiều cửa hàng bán dụng cụ thể thao, tivi… lượng người đến mua tăng “đột biến” hơn thường ngày.

Anh Lữ Nguyên - chủ cửa hàng dụng cụ thể thao trên đường Lý Thái Tôn, phường 2, TP.Cà Mau cho biết: “Trước khi World Cup diễn ra khoảng hơn một tháng, chúng tôi đã nhập về một lượng lớn hàng chủ yếu là các mẫu áo đấu của các đội tuyển quốc gia mạnh, có lượng người hâm mộ đông để kịp thời cung cấp cho kỳ World Cup. Hiện tại, càng tới ngày khai mạc, sức mua càng tăng lên. Trong đó, áo đấu của các đội tuyển như: Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Anh là có lượng tiêu thụ mạnh nhất”.

Miền quê “dậy sóng” bởi… World Cup

Nhiều “fan cuồng” hâm mộ tại các tỉnh miền Tây cho biết, những ngày qua do lo ngại về việc bản quyền truyền hình nên công tác chuẩn bị đón xem World Cup có phần trầm lắng. Sau khi VTV công bố việc chính thức có bản quyền, người hâm mộ đã yên tâm phần nào.

Nhiều người hâm mộ môn túc cầu ở miền Tây phấn khởi cho biết thêm World Cup 2018 rất thuận lợi ở khung giờ thi đấu khá phù hợp đối với đa số tín đồ mê bóng đá tại Việt Nam.

“Nhằm phục vụ cho người hâm mộ, quán đã đầu tư thêm hai tivi màn hình “khủng” lắp đặt trước quán để người hâm mộ có thể tiện lợi xem. Bên cạnh đó, vào khoảng nghỉ của những trận đấu, chúng tôi sẽ tổ chức mini game, phần thưởng dù chỉ là những cái móc khoá hình chú sói Zabivaka, tượng của các cầu thủ… nhưng hy vọng sẽ đem đến cho người hâm mộ một ngày hội bóng đá đáng nhớ” - anh Nguyễn Văn Hoàng - chủ quán cà phê trên đường Phan Ngọc Hiển, TP.Cà Mau, cho hay.

Trong khi đó, tâm lý đón World Cup 2018 tại các vùng nông thôn cũng sôi nổi không kém. Anh Nguyễn Anh Dũng, ngụ ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Để chuẩn bị xem World Cup 2018, tôi quyết định tập trung cùng các thành viên trong hợp tác xã Định An và người dân xung quanh đến hội trường xem. Hiện tôi đã chuẩn bị chiếc tivi màn hình 50 inch, màn hình phẳng để xem”.

“Là nông dân, tôi thường ở ngoài ruộng tăng gia sản xuất, ít xem truyền hình. Tuy nhiên, riêng World Cup thì năm nào cũng xem. Để xem rõ, tôi và các thành viên trong hợp tác xã đã đầu tư mua cái tivi lớn để trên hội trường” – anh Dũng nói.

Cũng theo anh Dũng, nói về World Cup thì anh không mê bằng vợ. Vì vậy, anh cũng đầu tư riêng cho vợ một chiếc tivi rất lớn để xem cho đã. Hầu như bà con ở nông thôn chỉ xem cho vui thôi, chứ không cá cược.

Còn anh Nguyễn Phước Việt Cường, ngụ ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Tôi sẽ dành thời gian để xem World Cup 2018. Gia đình có sẵn tivi màn hình lớn, cộng thêm VTV đã có bản quyền nên có thể World Cup thoải mái. Dù là nông dân chuyên trồng rau sạch nhưng thể thao thì lúc nào cũng mê”.

“Xem bóng đá ở những chỗ đông người mới có không khí. Tụi tôi thường chọn quán cà phê để theo dõi các trận đấu bóng đá, đến đây, mình vừa được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao vừa được sống trong không khí sôi động, được bàn tán với mọi người về những tình huống bất ngờ, những cú sút đẹp và những tuyệt phẩm của môn thể thao vua. Qua những trận cầu kinh điển hy vọng rằng sẽ giúp nhà nông “xả stress” sau những vụ mùa nặng nhọc” – anh Huỳnh Văn Quỳ, một “2 lúa” miền Tây nôn nao chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem