Hải Phòng: Bất thường trong việc nhận hồ sơ thi công chức

Trọng Mạnh Thứ sáu, ngày 03/10/2014 14:48 PM (GMT+7)
Theo phản ánh của chị Lương Thị Hương (SN 1990, quê Vĩnh Bảo) chị biết được thông tin tuyển dụng viên chức, công chức nhà nước vào Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng trên cổng thông tin điện tử của thành phố với thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 15.9 đến ngày 6.10.2014. Tự thấy bản thân tốt nghiệp loại giỏi Học viện Hành chính quốc gia nên chị đã làm hồ sơ dự tuyển công chức vào vị trí Chuyên viên văn phòng điều phối thuộc Chi cục.
Bình luận 0

Do đang công tác tại một doanh nghiệp tại huyện đảo Cát Hải, chị đã phải xin nghỉ việc để về Hải Phòng nộp hồ sơ. Khoảng 10h30 ngày 29.9, chị Hương có mặt tại Chi cục Phát triển nông thôn nhưng không gặp được nhân viên phòng tổ chức hành chính để nộp hồ sơ. Sau đó, bảo vệ của chi cục cho biết: Trưởng phòng tổ chức đi vắng nên không có người nhận hồ sơ và không biết bao giờ mới về.

Quá thất vọng với cách trả lời của các nhân viên của chi cục trên, chị Hương gọi điện sang Sở Nội vụ Hải Phòng, phản ánh về việc Chi cục Nông nghiệp nông thôn Hải Phòng không có người tiếp nhận hồ sơ thi công chức của thí sinh dự tuyển thì được nhân viên của sở này hướng dẫn: “Em cứ mang hồ sơ nộp theo quy định”.

Sáng ngày 2.10 chị Hương lại lặn lội từ Cát Bà về Hải Phòng để nộp hồ sơ thì vẫn được nhân viên ở đây trả lời: “Đồng chí trưởng phòng hành chính ốm hết tuần mới đi làm được nên ở đây không có ai nhận hồ sơ của thí sinh dự tuyển”. Chị Hương chất vấn: “Thế bao giờ đồng chí trưởng phòng hành chính đi làm?”. Nhân viên ở đây trả lời không biết và khuyên chị Hương nên đi về.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hương bức xúc: “Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 6.10 mà tới giờ họ vẫn lần lữa không nhận, không rõ có mục đích gì?”.

Để xác minh thông tin, ngay trong sáng 2.10, PV NTNN trong vai người nộp hồ sơ dự tuyển công chức gọi điện đến chi cục này theo số máy 0313836105, thì được một người đàn ông xưng là nhân viên phòng hành chính trả lời: “Người nhận hồ sơ đã nghỉ ốm, không đi làm” và khuyên tôi đừng đến vì “nhiều người ngồi chờ ở đây nhưng chưa nộp được”. Đến tận nơi, nhân viên ở đây thẳng thừng trả lời ngay: “Trưởng phòng hành chính đang ốm hết tuần, không có ai tiếp nhận hồ sơ”. Chúng tôi chất vấn nghỉ hết tuần thì hết hạn nộp hồ sơ rồi còn gì? Nhân viên trả lời: “Cái đó thì tôi không biết”.

Thiết nghĩ, việc thi tuyển công chức là công khai, nhưng không hiểu vì sao Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng lại không bố trí người nhận hồ sơ. Liệu đằng sau sự việc này có điều gì khuất tất? NTNN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem