Halloween miệt vườn và những trò ăn chơi nhố nhăng, chết chóc

Trần Đáng - Quốc Hải (Dòng đời) Thứ bảy, ngày 15/11/2014 07:18 AM (GMT+7)
Nghe tin các bar ở huyện Trảng Bom, Long Thành (Đồng Nai)... tổ chức đêm Halloween với chủ đề “Đánh thức những linh hồn” hay “Đưa bạn vào vùng đất chết”… chúng tôi cũng háo hức đến tận hưởng cảm giác ma mị, rùng rợn của những dân chơi miệt vườn khoái văn hóa trời Tây.
Bình luận 0

21 giờ, bar R (Trảng Bom) có sức chứa cho khoảng 1.000 người chật như nêm. Tại đêm Halloween này, Bar R treo giải ai hóa trang rùng rợn, ma mị nhất sẽ ẵm ngay cặp rượu Emperor và 1 bình shisha, vì thế hai chúng tôi, những kẻ không hóa trang, tưởng như đang đứng giữa địa cầu ngày tận thế với máu me, đầu lâu, xương xẩu và... quan tài.   

Đánh thức những… linh hồn

 Nói không ngoa, đêm nay bar R đã “đánh thức các linh hồn”. Trong tiếng nhạc xập xình điếc tai, gai óc ở giữa sảnh bar người ta đặt một chiếc quan tài đỏ lòm với hai cây đèn cầy to đùng bốc lửa nghi ngút. Vài “con ma” mồm máu chảy ròng ròng “được đánh thức” hú điên loạn nhún nhảy quây lấy chiếc quan tài.   

img
Khung cảnh rùng rợn trong bar R đêm Halloween. (Ảnh: Trần Đáng)

Cạnh bàn chúng tôi ngồi là bàn của vài ba thanh niên hóa trang khá sơ sài, mặt ngơ ngơ ngác ngác, ra vẻ lạ lẫm. T. một anh bạn trẻ ở bàn này cho biết, nghe thiên hạ kháo nhau bar R tổ chức đêm Halloween nên bòn của “bà già” cho được 400.000 đồng, từ huyện Long Khánh đánh liều rủ thêm một vài chiến hữu cùng đi bar cho “biết với người ta”. “Nhìn vào bảng giá em thấy thứ nào cũng chóng mặt, giá thức uống cao ngất trời, từ vài chục, vài trăm ngàn cho đến bạc triệu. Nghĩ lại số tiền trong túi, bọn em chỉ dám uống mỗi người chai “ken” rồi ngắm  “mấy con ma” nhảy tưng tưng mà thôi”- T. nhe răng cười hô hố.
 Dân chơi ở đây “máu” lắm, lại thiếu lịch sự và nhảy hay... giẫm chân nhau. Rất nhiều lần chỉ vì giẫm chân nhau khi nhảy mà đập nhau, nên bọn tôi phải chen lên sàn nhảy để có chuyện gì là can ngăn họ liền” - Bảo vệ ở bar R

Lúc này đám “ma quỷ” bắt đầu mò đến “sàn” để chứng tỏ đẳng cấp ăn chơi. Đây là những cô cậu tuổi teen ăn vận đủ màu, đủ kiểu, tóc nhuộm xanh đỏ, vung vẩy, nhảy nhót nốc bia, rượu ngoại rất “sành sỏi”. Một số thanh niên khác cởi trần, bôi phết son đỏ lên người hóa trang rùng rợn, máu me…  cứ chân trần mà “quẩy”, tu ừng ực chai bia cầm ở tay. Góc bar, vài chục dân đi bar được hóa trang băng bó, máu me, kỳ quái đang cười đùa, trố mắt xem đám nhân viên bar đang diễn tuồng “ma nữ ăn thịt người”… Toàn bộ không gian R club trong phút chốc biến thành một ngôi nhà quỷ đầy kì bí và ghê rợn với những âm thanh rợn người, đâu đó là hình ảnh huyền ảo của những hồn ma, quỷ dữ đáng sợ nhập nhòe.   

Vừa chia tay bar R, chúng tôi lại rơi vào “vùng đất chết” của bar S (Long Thành). Trước khi đến bar S, một anh bạn là “ma xó” các bar ở Đồng Nai “cảnh báo”: “Tao được thông báo họ (bar S) sẽ tổ chức một số cảnh chết chóc, máu me, họ đã khuyến cáo trẻ em chưa đủ 16+ không nên đến, nên nếu mày yếu tim cân nhắc kỹ trước khi đi”.

23 giờ 30, sau khi thấy “lũ ma quỷ đầu trâu, mặt ngựa” chán chê cảnh hú hí, la hét, nốc rượu, bia, nhảy nhót tưng bừng, một “ma nữ” mặc áo dài trắng mỏng tanh lộ rõ “nội y”, xõa tóc phủ khuôn mặt bôi phấn trắng toát tách khỏi đám ô hợp nhảy xổ lên sàn và “quẩy”… mông nhịp nhàng theo tiếng nhạc đì đùng. Lúc này “lũ ma quỷ” đứng dưới sàn đang mất hứng thấy cảnh này tinh thần bỗng phấn chấn như “thoát khỏi kiếp hỏa ngục đã được lên thiên đàng” bèn nhao nhao, huýt sáo, nhún nhảy kích động “ma nữ”. Tay MC cũng hóa trang mặt mày ma quái nhìn “ma nữ” uốn éo, khêu gợi trước đám đông reo hò cũng “giật” điên cuồng theo. 

“Ổ” gây hấn đâm chém 

Có một điều dễ nhận thấy là tại các bar mà chúng tôi đến nhân viên bảo vệ nhiều đến bất thường. Họ đứng từ ngoài cho đến trong bar và chen nhau với dân nhảy trên cả sàn nhảy. Điều này không thấy ở các quán bar phố thị. Thắc mắc điều này tôi đem hỏi Q.T – một bảo vệ tại bar R. Nghe xong, T. cười mỉm rồi lắc đầu: “Dân chơi ở đây “máu” lắm, lại thiếu lịch sự và nhảy hay... giẫm chân nhau. Rất nhiều lần chỉ vì giẫm chân nhau khi nhảy mà đập nhau, nên bọn tôi phải chen lên sàn nhảy để có chuyện gì là can ngăn cho họ liền”. 
img
Dân chơi miệt vườn đang trổ tài thi thố ai rùng rợn, ma quái hơn ai. (Ảnh: Trần Đáng)

Tuấn “Bổng” (P. Hố Nai) - một fan của các bar ở Biên Hòa cho biết, các bar ở huyện thị thường là nơi hiềm khích nhau giữa các nhóm thanh niên miệt vườn. Anh kể về  trường hợp đâm chém nhau đến chết người giữa  một số thanh niên đi nhảy tại bar R. Theo đó, khoảng 0g đầu tháng 5.2009, tại quán bar R đã xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên địa phương. Trong lúc giằng co, anh Nguyễn bị ba thanh niên khác sử dụng hung khí đâm gây thương tích nặng, sau đó tử vong trên đường tới bệnh viện. 

Nhớ lại vụ chết người tại bar R, anh Linh – một người dân sống gần bar R thổ lộ: “Vụ đó gây rúng động giới chơi bar và người dân ở đây. Cứ tưởng bar R sau vụ đó sẽ đóng cửa, vậy mà giờ nó lại mọc lên thêm một cái khác cũng ở cạnh bar cũ”.

Vừa qua một loạt các bar ở Đồng Nai sẵn sàng chịu nộp phạt để tiếp tục hoạt động khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm. Cụ thể, tháng 6.2012, bar MTM bị xử phạt 23, 6 triệu đồng. Tháng 9.2012, bar này lại tiếp tục vi phạm và bị phạt hơn 8 triệu đồng. Tháng 1.2013, bar này lại bị phạt 68,1 triệu đồng. Tháng 7.2013, bar MTM lại bị phạt 15 triệu đồng do vi phạm vũ công “múa cột”, phục vụ có tính chất khiêu dâm. Bar Galaxy bị phạt 59,8 triệu đồng. Bar Romance bị phạt 110 triệu đồng…

Tuấn “Bổng” cho biết thêm, bar miệt vườn ở Đồng Nai cũng là miếng mồi ngon cho phường bảo kê. Nếu như, hầu hết các quán bar ở TP.Biên Hòa chịu sự chỉ huy của Huy “Pro”, thì địa bàn khu vực Cầu Xéo (Long Thành), cửa ngõ Biên Hòa và khu vực QL 51 thuộc về trùm giang hồ Nguyễn Đức Cương (Cương “Cầu Xéo”). Còn nhớ, năm 2011, tại một quán bar ở Long Thành, Cương “Cầu Xéo” đã rút súng bắn một giang hồ khác vì giành giật địa bàn với y nhưng rất may súng không nổ. Tại cuộc hỗn chiến này Cương “Cầu Xéo” bị chém tả tơi, mất luôn cả súng.

 Trước sự lộng hành, xem thường pháp luật của các tay giang hồ này, Công an Đồng Nai đã lập chuyên án triệt phá. Lần lượt Long Thanh, Cương “Cầu Xéo”... đã xộ khám. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem