Hamas: Ít nhất 7.028 người Palestine thiệt mạng ở Gaza, 88 người cùng một gia đình

V.N (Theo Al Jazeera) Thứ sáu, ngày 27/10/2023 06:45 AM (GMT+7)
Một nhóm nhân quyền Palestine al-Haq cho biết 88 cái tên đầu tiên trong số 7.000 tên của những người Palestine thiệt mạng ở Gaza "là từ cùng một gia đình". Trước đó Bộ Y tế Gaza cho biết tất cả các thế hệ còn sống của khoảng 45 gia đình đã bị xóa khỏi cơ quan đăng ký dân sự ở Gaza.
Bình luận 0
Hamas: Ít nhất 7.028 người Palestine thiệt mạng ở Gaza, 88 người cùng một gia đình - Ảnh 1.

Người Palestine tìm kiếm người thương vong trong cuộc tấn công của Israel ở Khan Younis phía nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters.

Bộ Y tế Gaza cho biết họ đã quyết định công bố tên của ít nhất 7.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel để "cả thế giới biết sự thật về cuộc chiến diệt chủng mà lực lượng chiếm đóng đang gây ra chống lại người dân của chúng tôi".

"Thế giới phải nhận ra rằng đằng sau mỗi con số là câu chuyện về một người được biết tên và danh tính," nó nói thêm.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "không tin tưởng" vào số người Palestine thiệt mạng do Bộ này báo cáo.

Aseel al-Bajeh thuộc nhóm nhân quyền Palestine al-Haq cho biết 88 cái tên đầu tiên trong số 7.000 tên của những người Palestine bị sát hại do Bộ Y tế ở Gaza công bố "là từ cùng một gia đình".

Đầu tháng này, Bộ Y tế cho biết tất cả các thế hệ còn sống của khoảng 45 gia đình đã bị xóa khỏi cơ quan đăng ký dân sự ở Gaza.

Bộ này đã công bố danh sách những cái tên sớm hơn, sau những bình luận từ Tổng thống Mỹ Biden, người nói rằng ông "không tin tưởng" vào số liệu về số người chết ở Palestine.

Tổ chức Y tế Thế giới đang yêu cầu "tiếp cận không bị cản trở" để cung cấp hỗ trợ cứu sống cho Gaza.

Tiến sĩ Ahmed Al-Mandhari, giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của cơ quan này cho biết: "Cuộc khủng hoảng nhân đạo và sức khỏe ở Gaza đã đạt đến mức thảm khốc".

"Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều khiến vô số mạng sống gặp nguy hiểm. Thế giới không nên chấp nhận thêm những trở ngại đối với sứ mệnh cứu những người gặp nguy hiểm của chúng ta."

Mohammed Zaqout, tổng giám đốc Bệnh viện Gaza, cho biết tình hình đã trở nên "rất nghiêm trọng" khi nói đến việc điều trị cho những người Palestine bị thương nặng trong khu vực này.

Ông nói với Al Jazeera trong một cuộc phỏng vấn từ Khan Younis ở miền nam Gaza: "Hôm nay, hơn 200 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza và số người bị thương nặng phải nhập viện ngày càng tăng".

"Hệ thống chăm sóc sức khỏe đã sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù các bệnh viện vẫn mở cửa nhưng chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ cần thiết nữa.

"Có một số lượng lớn bệnh nhân bị thương nặng cần được chăm sóc đặc biệt và cần phẫu thuật. Các phòng mổ còn hoạt động rất ít. Thuốc gây mê không thể được cung cấp. Không có nhiên liệu vào Gaza và không còn điện từ Israel.

Zaqout nói: "Chúng tôi không thể đối phó được", đồng thời đề nghị những bệnh nhân bị thương nặng nên được điều trị bên ngoài Gaza trong bối cảnh khủng hoảng.

Người phụ trách hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths viết trên mạng xã hội: "Thế giới đang không đáp ứng được các quyền lợi tối thiểu của một bộ phận nhân loại.

Ông lưu ý rằng 20 ngày sau khi Israel bắn phá Gaza, các cuộc tấn công "ngày càng trở nên tồi tệ hơn, ngay cả ở những khu vực được cho là an toàn hơn".

Griffiths nói thêm: "Viện trợ hầu như không đến, bất chấp những nỗ lực hết mình của chúng tôi," đồng thời nhấn mạnh rằng dân thường phải được bảo vệ và có những gì họ cần để tồn tại, trong khi sự trợ giúp rất cần thiết phải được phép đến tay những người cần nó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem