Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trận 16: Trâu 38 - Trâu 49:
Hổ lao!!! Khán giả sân vận động Phúc Thọ vừa được chứng kiến đòn hổ lao dũng mãnh của trâu 38 vào trâu 49.
Dù bị đẩy lùi khoảng 2 mét sau khi đỡ đòn hổ lao của trâu 38, nhưng trâu 18 đã lấy lại thăng bằng, tiếp tục chiến đấu.
Hổ lao rất mạnh!!! Ngưu ông số 38 tiếp tục tung đòn hổ lao vào đầu trâu 49. Tuy nhiên, "gậy ông đập lưng ông", trâu 38 đã bị choáng sau đòn tấn công quá mạnh và bỏ chạy ngay khi trâu 49 định tấn công.
Trận đấu hấp dẫn giữa trâu 38 và trâu 49 đã khép lại ngày thi đấu đầu tiên. 16 ông trâu thắng cuộc ngày hôm nay sẽ tiếp tục tranh ngôi "ngưu vương" ở những vòng thi đấu ngày mai (15.3).
Trận 7: Trâu 60 - Trâu 12: Trâu chuyên móc mắt xung trận
Vừa giao chiến, ông trâu 60 đã thể hiện được thế mạnh của mình khi móc hầu nhấc bổng ngưu ông số 12. Biết thế mạnh trâu 60, trâu 12 đã tách ra giữ khoảng cách với 60 để thăm dò. Sau khoảng 2 phút vờn quanh đối thủ, trâu 12 tấn công trâu 60.
Ngay sau đó, trâu 60 phản công. "Ngưu ông" số 12 vội bỏ chạy, không dám đỡ đòn.
Trận 6: Trâu 63 - Trâu 19:
Bất ngờ! Trâu số 19 khiến hàng vạn khán giả sân Phúc Thọ trầm trồ vì sự lì lợm của mình. Hai lần bị ông trâu 63 móc hầu nhấc bổng rồi quật xuống đất nhưng chiến ngưu 19 không những không đầu hàng mà còn vùng dậy phản công khiến đối thủ hoảng sợ bỏ chạy.
Sự kiên cường của trâu 19 khiến khán giả trầm trồ thán phục. (Ảnh: Hồng Phú)
Trận 5: Trâu 56 - Trâu 51:
Chủ động tung đòn hổ lao, ngưu ông 56 đã chiếm thế thượng phong đánh dồn dập vào mạn cổ trâu 51. Chỉ mất 2 phút, trâu 56 đã buộc đối thủ bỏ cuộc.
Trận 4: Trâu 27 - Trâu 74: Ứng viên vô địch vào cuộc
Lá thăm may mắn đã đưa hai ông trâu 27 và 74 gặp nhau. Điều đặc biệt là chủ hai ông trâu này là hai anh em ruột ở Hoài Đức, Hà Nội: anh Nguyễn Văn Hòa và anh Nguyễn Văn Hồng.
Là ứng viên vô địch nhưng trâu 27 không thể hiện được sự vượt trội so với trâu 74. Sau lần đấu sừng đầu tiên, hai ông trâu tỏ ra thận trọng không tấn công dồn dập mà dùng chiến thuật vừa đánh vừa thăm dò đối thủ. Sau hơn 8 phút vờn nhau, nhận thấy hai "anh em" trâu không có "thiện chí" phân thắng bại, các trọng tại buộc thừng ép 2 trâu thi đấu.
Chuẩn bị níu trạc ép đánh giữa 27 và 74. (Ảnh: Hồng Phú)
Cuộc chiến cuối cùng đã được định đoạt, trâu số 74 đã bỏ chạy khi thấy ông trâu số 27 quá mạnh.
Trận 3: Trâu 28 - Trâu 42:
Kịch tính! Trận đấu giữa trâu số 28 và trâu 42 đang diễn ra rất hấp dẫn. Hai "chiến ngưu" ngang sức ngang tài đang đấu sừng nảy lửa. Máu đã đổ trên đầu hai ông trâu. Trâu 28 bị trâu 42 móc hầu hất ngã xuống sới. Nhưng ngưu ông 28 đã đứng dậy tiếp tục chiến đấu.
Trận chiến giữa ngưu ông 28 và ngưu ông 42. (Ảnh: Xuân Lực)
Sau gần 20 phút giằng co, dù liên tục dính đòn, ông trâu số 28 vẫn can trường chiến đấu để tung đòn móc hầu quyết định, buộc trâu số 42 phải "ngả mũ" chào thua.
Trận đấu khiến MC Tự Long phấn khích. (Ảnh: Xuân Lực)
Trận 2: Trâu 37 - Trâu 35:
Trận đấu diễn ra chóng vánh trong vòng chưa đầy... 2 giây khi ngưu ông 37 bỏ chạy ngay sau đòn đánh đầu tiên của trâu 35.
9h, trận 1 trong Lễ hội Chọi trâu Báo NTNN Phúc Thọ 2015 đã chính thức khai màn. Đây là trận đấu giữa hai ông trâu số 30 và 67.
Vừa bước vào sới, hai trâu lập tức lao vào nhau giáp chiến. Trâu số 30 chiếm lợi thế khi liên tục đẩy trâu số 67 về sát hàng rào và tung đòn cáng hầu. Sau hơn 2 phút, ngưu ông 67 đã không thể chống đỡ bỏ chạy. Trận đấu đầu tiên diễn ra hấp dẫn khiến hàng vạn khán giả phấn khích.
Hai ông trâu số 30 và 67 là cặp giao chiến đầu tiên. (Ảnh: Xuân Lực)
Ngưu ông số 05 chào sân, chuẩn bị cho trận tranh đấu. (Ảnh: Xuân Lực)
8h30 sáng nay (14.3), các "ngưu ông" bắt đầu đại chiến tại Hội chọi trâu Báo NTNN – Phúc Thọ 2015.
Kiểm tra sừng trâu trước giờ thi đấu, chủ trâu số 27, ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: Hiện, trâu 27 đang rất khoẻ, sung mãn. Tuy nhiên ông Hồng cho rằng khó đoán được kết quả vì các trâu đều có đòn đánh hay.
Nghe danh ông trâu số 27 là ứng viên vô địch, nhiều khán giả đã tranh thủ “mục sở thị” ông trâu của anh Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội).
Theo đánh giá của giới chuyên môn, danh hiệu “Ngưu Vương” sới Phúc Thọ năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ông trâu số 27 này và trâu số 47 của Công ty Du lịch Hải Đăng.
Nếu “ngưu ông” 27 đặc biệt lợi hại trong những đòn đánh “hổ lao” thì ông trâu số 47 lại rất mạnh ở những miếng đánh cáng hầu, móc tai, móc mắt đối phương. Điều đáng nói là cả hai ông trâu này đều rất can trường, một phẩm rất quan trọng của "chiến ngưu".
Ngoài ra, ông trâu số 60 của ông Kiều Duy Thị (Phúc Thọ) cũng là đối thủ đáng gờm khi sở hữu miếng đòn móc mắt đối thủ rất thuần thục. Ở vòng loại, đối thủ của ông trâu này cũng bị đánh bại trong phút chốc bằng miếng đòn này.
Dù trời có mưa, nhưng ngay từ 6h sáng, hàng nghìn người dân Hà Nội và các tỉnh đã đổ về SVĐ Phúc Thọ (Hà Nội) để đón xem.
Dù trời có mưa nhưng nhiều người dân từ các địa phương vẫn háo hức về xem chọi trâu ở Phúc Thọ. (Ảnh: Xuân Lực)
Gắn bó với đồng ruộng nên các cụ bà ở Phúc Thọ rất thích xem chọi trâu. Dù thời tiết sáng 14.3 khá lạnh và có mưa nhỏ nhưng nhiều cụ vẫn đến sân từ khá sớm để chờ xem các trận đấu. (Ảnh: Xuân Lực)
Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi xem chọi trâu. (Ảnh: Xuân Lực)
Để đảm bảo an ninh, Công an TP. Hà Nội và Công an huyện Phúc Thọ đã huy động hàng trăm chiến sĩ tham gia giữ gìn trật tự. (Ảnh: Xuân Lực)
Đầu giờ sáng, các khán đài chật kín người đến xem chọi trâu. (Ảnh: Hồng Phú)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.