Hành xác

Thứ hai, ngày 23/09/2013 18:53 PM (GMT+7)
Một hướng dẫn viên du lịch được phân công hướng dẫn ẩm thực cho một đoàn khách nước ngoài đến Hà Nội.
Bình luận 0
Đầu tiên, họ yêu cầu đến một quán phở trên phố B.Đ. Quái lạ, họ mới đến Hà Nội lần đầu, sao quá sành “món ngon Hà Nội” đến tận địa chỉ một quán phở cụ thể? Nghĩ vậy, nhưng hướng dẫn viên vẫn đưa họ đến nơi, và họ… kiên nhẫn xếp hàng đứng đợi đến lượt, chờ quán làm xong bát phở, rồi bưng chờ mãi mới tìm được chỗ ngồi, vội ăn tranh thủ để nhường chỗ cho người sau.

Rồi họ yêu cầu đi mua bánh trung thu ở phố T.K, kiên trì rồng rắn xếp hàng, thậm chí bị mắng chửi để mua được 2 hộp bánh mỗi người, không hơn, như bố thí. Vậy mà họ vẫn cam chịu, không hé một lời.

Xong, họ yêu cầu đi ăn búp-phê ở nhà hàng bên quận L.B. Tiền trả rồi mà nhà hàng… hết món, đúng ra chỉ còn vài món nguội ngắt, họ vẫn nhẫn nhục ăn trong khi nhà hàng đang… đánh chửi nhau với khách bản xứ.

Hướng dẫn viên thắc mắc hỏi vì sao họ quá giỏi chịu đựng như thế, thì họ bảo họ đang… tu theo trường phái hành xác để tự diệt tham sân si, sang Hà Nội vì ở đây có môi trường thuận tiện để thực hiện trường phái này.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem