Hào quang trở lại với “kẻ ngỗ nghịch của làng thời trang“

Thu Hương Thứ tư, ngày 14/01/2015 16:28 PM (GMT+7)
Maison Martin Margiela đã chứng minh mình hoàn toàn có lý khi vực lại tượng đài làng thiết kế John Galliano.
Bình luận 0

Sau nhiều năm "rửa tay gác kiếm" quy ẩn khỏi thánh địa Haute Couture, John Galliano đã có màn quay trở lại vô cùng ấn tượng. Ông nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ giới chuyên gia với bộ sưu tập xa xỉ đầu tiên thực hiện dưới cương vị Giám đốc sáng tạo cho Maison Martin Margiela.

img

Bộ sưu tập có 3 gam chính là đỏ, đen, trắng

Đỉnh cao sự nghiệp của John Galliano đó là thời làm Giám đốc sáng tạo cho nhà mốt Dior danh giá hàng đầu thế giới. Vào thời kỳ ấy, ông đã để lại dấu ấn lớn với những thiết kế mang đầy tính thậm xưng, khoa trương vô cùng hoành tráng và mang âm hưởng cao ngạo của giới quý tộc cổ.

Sau khi bị nhà mốt Dior tước vương miện vì scandal đánh người và phân biệt chủng tộc, John Galliano đã ở yên trong bóng tối với một số màn cộng tác cùng các thương hiệu nhỏ không mấy tên tuổi cho tới khi được Oscar de la Renta và sau đó là Maison Martin Margiela thu nhận.

Quyết định trọng dụng John Galliano tuy mạo hiểm nhưng lại là một cú "được ăn cả ngã về không" của nhà mốt Maison Martin Margiela. Nói như vậy là bởi chi phí để gồng gánh bộ máy cộng sự của John rất cao, trong khi đó John lại "quy ẩn" khỏi thánh địa thời trang cao cấp đã 4 năm nên khó tránh khỏi việc bị "khớp" trước những sự thay đổi của làng mốt hiện đại. Trong khi xu thế của thế giới là đơn giản và ứng dụng hóa thì liệu gu thiết kế hoa mỹ, lộng lẫy gây choáng ngợp của John có bị "lạc điệu"?

Tuy nhiên, ngược lại, việc trao cơ hội cho John Galliano lại cũng được xem là quyết định thông minh của nhà mốt Bỉ bởi bản thân cái tên của John đã trở thành tượng đài trong giới thiết kế, đặc biệt là dòng hàng Haute Couture. Điều này sẽ khiến Maison Martin Margiela gây được tiếng vang lớn, chỉ cần bộ sưu tập đầu tiên cộng tác cùng John thành công.

Và "canh bạc" đó được đẩy lên cao trào với cú đặt cược bằng bộ sưu tập xa xỉ Haute Couture được trình diễn tại cung điện Buckingham tráng lệ ở Anh với khách mời gồm toàn các nhân vật đỉnh cao trong giới thiết kế, trong đó có rất nhiều "kỳ phùng địch thủ" của John.

img

Bộ sưu tập đảm bảo dung hòa lối thiết kế thậm xưng của John Galliano và sự đơn giản, cá tính của Maison Margiela

Không khiến giới mộ điệu thất vọng, John Galliano đã đem tới bộ sưu tập vừa mang vẻ hào hoa vốn có của ông, tính ứng dụng phù hợp với thời trang hiện đại và chất cá tính của thương hiệu Maison Martin Margiela. Vừa hoang tàn lại vừa phơi phới niềm tin vào cuộc sống, tất cả được truyền tải qua ba tông màu đen thâm trầm, đỏ nhiệt huyết và trắng tinh khôi, mới mẻ, thuần khiết.

Giới chuyên gia đã tán thưởng và ngợi khen các tác phẩm mới của John. Alber Ebaz, trụ cột của nhà Lavin đã phải thốt lên ông đã rùng mình trước một chiếc váy đỏ của John. Trong khi đó Renzo Russo, chủ của thương hiệu Diezel thì khẳng định ông chưa từng thấy cái gì giống như trong bộ sưu tập này và mỗi mẫu thiết kế có khả năng kể lại một câu chuyện.

Cây bút Sarah Mower của Vogue thì nhận định: "Không ai trong khán phòng dám đồng ý với ý kiến John Galliano đã không cố gắng hết mình để đem những gì tốt nhất đem vào bộ sưu tập". Thực sự John Galliano đã trở lại, trở lại với vẻ khiêm nhường và chân thành, không còn căng mình kiêu hãnh thách thức dư luận.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

img

Chỉ qua 24 mẫu thiết kế, người ta thực sự tin: John Galliano đã trở lại
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem