Hậu EURO, nhiều ngôi sao rớt giá không phanh

Tuyết Sơn Thứ sáu, ngày 15/07/2016 06:05 AM (GMT+7)
Những tưởng, EURO 2016 là cơ hội để các ngôi sao đánh bóng tên tuổi và thị trường chuyển nhượng sẽ rất nhộn nhịp sau khi giải đấu này kết thúc. Nhưng đến thời điểm này, không khí của phiên chợ chuyển nhượng vẫn khá đìu hiu, do nhiều cầu thủ lớn đã không thể hiện được phong độ như họ mong đợi.
Bình luận 0

“Nhà đầu tư” chưa vội vã

EURO 2016 có rất nhiều bất ngờ, khi những đội bóng nhỏ như Iceland, Xứ Wales, Bắc Ireland, Slovakia thi đấu tương đối ấn tượng. Kèm theo điều đó là việc nhiều đội bóng mạnh như Anh, Tây Ban Nha chơi nhạt nhòa. Ngay cả ở những đội tuyển tiến sâu, một số trụ cột của họ cũng không thể hiện được mình. Chính vì thế, do còn rất nhiều thời gian để nghiên cứu, phân tích cũng như thương thảo, làm giá, các tuyển trạch viên của những câu lạc bộ lớn có lý do để tỏ ra thận trọng, dè dặt để tránh cảnh tốn tiền mà mua phải “hàng kém chất lượng”.

img

Paul Pogba rớt giá do chơi không tốt tại EURO 2016.  Ảnh: I.T 

Trước EURO 2016, giá chuyển nhượng của Paul Pogba được ước tính lên tới 120 triệu euro. Nhưng sau màn trình diễn nghèo nàn trong màu áo đội tuyển Pháp, câu lạc bộ Juventus khó lòng bán được Pogba với giá quá 80 triệu euro.

Paul Pogba là ví dụ điển hình của việc này. Tiền vệ người Pháp trước ngày EURO 2016 khai mạc trở thành tâm điểm của mùa chuyển nhượng. Phong độ chói sáng của anh trong màu áo Juventus khiến hàng loạt câu lạc bộ lớn như Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United đều cạnh tranh quyết liệt để có được chữ ký của anh. Nếu thi đấu thành công ở EURO 2016, giá của Pogba có lẽ sẽ ở mức “trên trời”. Nhưng rốt cuộc, Pogba đã chơi không nổi bật, kém hơn hẳn các đồng đội như Griezmann, Payet hay Giroud. Chính vì thế, khi EURO 2016 bế mạc, đối diện với Pogba là thái độ dửng dưng của những đội từng rất muốn có anh.

Cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, bộ đôi đang khoác áo Bayern Munich là Robert Lewandowski và Thomas Muller. Khoác áo Ba Lan với rất nhiều kỳ vọng, nhưng Lewandowski chỉ ghi được 1 bàn thằng sau 5 trận đấu, nhưng pha lập công của anh trong trận gặp Bồ Đào Nha không thể giúp đội nhà đi tiếp. Muller còn “thảm” hơn, không ghi được bàn nào, sút hỏng 1 quả phạt đền và bị coi là “người tàng hình”. Vì vậy, huấn luyện viên Pep Guardiola trước đó muốn kéo Muller sang Manchester City, nhưng giờ đang suy nghĩ lại. Ngoài ra, có thể kể thêm Arda Turan (Thổ Nhĩ Kỳ), David Alaba (Áo), Harry Kane (Anh)… cũng chơi rất mờ nhạt.

Sao trẻ tỏa sáng

Trong khi nhiều tên tuổi lớn gây thất vọng thì các tài năng trẻ lại tỏa sáng rực rỡ. Ở EURO 2016, trung vệ trẻ Samuel Umtiti đã chơi rất chắc chắn trong hàng thủ của Pháp. Mức giá của anh trước đó là 25 triệu euro và Barcelona đã “tăm tia” cầu thủ này. Nhưng bây giờ, nếu Barca đưa ra đề nghị, câu lạc bộ đang sở hữu Umtiti là Lyon chắc chắn sẽ đưa ra mức giá mới cao hơn hẳn. Mà nếu chần chừ, Barca thậm chí còn không mua nổi Umtiti do vấp phải sự cạnh tranh từ các câu lạc bộ khác.

Cũng chơi hay như Umtiti là hậu vệ Joshua Kimmich của đội tuyển Đức. Dù mới 21 tuổi, nhưng Kimmich đã thể hiện được bản lĩnh vững vàng, khả năng lên công, về thủ dọc biên cực hay. Kimmich chính là sản phẩm do huấn luyện viên Guardiola tạo nên khi ông còn dẫn dắt Bayern Munich. Giờ thì Guardiola tất nhiên muốn mang Kimmich sang Anh, nhưng có lẽ để làm được điều đó, Manchester City sẽ phải trả rất nhiều tiền cho Bayern Munich. Bên cạnh đó, Paris Saint Germain và Liverpool cũng đang đưa ra nhiều lời đề nghị hấp dẫn với Bayern về trường hợp của Kimmich.

Ngoài ra, có hàng loạt tài năng trẻ đã tận dụng tốt thời cơ khi được ra sân tại EURO 2016 để đánh bóng hình ảnh của mình. Có thể nhắc tới Raphael Guerreiro, Andre Gomes, Joao Mario (Bồ Đào Nha), Julian Draxler (Đức), Adam Nagy (Hungary)… Trường hợp của tài năng trẻ nhất là Renato Sanches (Bồ Đào Nha) thì đặc biệt nhất. Anh đã chơi rất hay, giúp Bồ Đào Nha vô địch và tạo ra một số kỷ lục cá nhân. Nhưng Sanches chẳng cần phải mơ tới một bản hợp đồng lớn nữa, bởi từ trước khi EURO 2016 diễn ra, anh đã được Bayern Munich mua về từ Benfica với giá 35 triệu euro.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem