Phim Hãy nói lời yêu tập 19 có cảnh ông Tín cuối cùng cũng xách vali rời khỏi nhà vì không thể tiếp tục chịu nỗi sự chì chiết, đay nghiến của vợ. Thấy mẹ quá đáng dù bố đã quyết định ra thuê nhà sống riêng một thời gian nên My đã phản ứng. Cô liền bị ăn ngay cái tát của mẹ vì bà Hoài cho rằng My bênh vực ông Tín.
My thăm Phan tại bệnh viện. (Ảnh cắt từ clip).
Ông Tín thuê nhà trọ cũng gần cạnh nhà để tiện thăm nom các con. Ông lo cho Minh vì cậu bé đang bị bà Hoài “tra tấn” việc học.
My nhìn thấy em trai bị thúc ép, đến chuyện ăn cũng bị mẹ chăm bón như một đứa trẻ nên không nỡ lên Hà Nội để lại em một mình. Nhưng bà Hoài xem My như không khí trong nhà nên cô quyết định không nán lại nữa.
Ông Tín xuất hiện tại công trường. (Ảnh cắt từ clip).
Hãy nói lời yêu tập 20
Phim Hãy nói lời yêu tập 20 hé lộ cảnh My lên lại Hà Nội để tiếp tục việc học và đến thăm Phan ở bệnh viện. Có vẻ như họ đã có tình cảm với nhau. Phan động viên My với sự lạc quan nên My cũng cảm thấy tâm trạng tích cực hơn.
Minh có đạt được thành tích trong học tập? (Ảnh cắt từ clip).
Ở một diễn biến khác thì Minh bước vào ngày thi học sinh giỏi quốc gia. Cậu bé có vẻ mệt mỏi nhưng bà Hoài không để ý, vẫn ra “tối hậu thư” rằng Minh phải giành giải nhất. Phim Hãy nói lời yêu tập 20 còn có tình tiết công ty của ông Tín gặp sự cố. Công trình xây dựng hình như bị sập khiến nhiều công nhân bị thương nên ông phải đến giải quyết.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.