Hé lộ nguyên nhân vụ đánh bom liên hoàn ở Trung Quốc

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 04/10/2015 10:35 AM (GMT+7)
Công an Trung Quốc cho hay, nghi phạm Vi Ngân Dũng gây ra 18 vụ đánh bom ở huyện Liễu Thành, tỉnh Quảng Tây hôm 30.9 vừa qua là do tức giận vì mỏ đá của y bị chính quyền địa phương đóng cửa.
Bình luận 0

img

Chứng minh thư của nghi phạm đánh bom liên hoàn ở Trung Quốc hôm 30.9 Vi Ngân Dũng

Theo South China Morning Post, trong một thông báo, cơ quan công an Liễu Châu, Quảng Tây cho biết, nghi phạm Vi Ngân Dũng, 33 tuổi, nam giới là người thị trấn Đại Phố, tỉnh Quảng Tây. Qua giám định ADN, cảnh sát xác định Vi Ngân Dũng đã thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ đánh bom liên hoàn tại huyện Liễu Thành, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây hôm 30.9.

Tên này vừa thuê người, vừa tự mang bưu kiện chứa chất nổ tới các địa điểm, bao gồm cả trụ sở chính quyền, bệnh viện, trung tâm mua sắm ở khắp huyện Liễu Thành, gây ra 18 vụ nổ khiến 10 người chết, 51 người khác bị thương. 

img

Một tòa nhà bị sập do áp lực từ vụ đánh bom.

Theo South China Morning Post, Vi có tranh chấp với người dân ở làng Zhaijiaotun về việc ngưng hoạt động mỏ đá Chí Hào, núi Đại Văn, thôn Đồng Cảnh, xã Lạc Nhai, huyện Liễu Thành. Hắn là thợ đánh đá ở mỏ đá này kể từ khi nó mở cửa năm 2003. Tuy nhiên, căn cứ giấy tờ lưu lại, công an Liễu Châu xác nhận, nghi phạm Vi Ngân Dũng là chủ thực sự của mỏ đá.

Khi mỏ này còn hoạt động, mỗi tháng Vi kiếm được hơn 8.000 tệ (trên 25 triệu đồng). Tuy nhiên, do nổ mìn, xe tải phá đường, dân làng sống gần mỏ đá khiếu kiện nhiều, thậm chí  hơn 100 người đã biểu tình hồi cuối tháng 10.2013, đập phá máy móc và yêu cầu mỏ đá đóng cửa ngay lập tức. Do đó, chính quyền địa phương đã đóng cửa mỏ từ 2 năm trước.

Theo một người dân trong làng, mỏ đá của Vi đóng cửa bởi "những tiếng nổ khiến trẻ con sợ hãi và phá hỏng các cửa sổ" của nhiều ngôi nhà. 

img

Nghi phạm đánh bom vì tức giận khi chính quyền địa phương đóng cửa mỏ đá của hắn.

Anh trai và bố của nghi phạm cho hay, Vi rất phiền lòng khi chính quyền địa phương không thể đứng ra giúp hắn đàm phán với người dân để tìm ra phương án khả thi.

Theo Luo, anh trai của Vi, nghi phạm đã vay tiền ngân hàng để mua sắm một số thiết bị trị giá hơn một triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 157.000 USD để nâng cấp quy mô lớn trong 2010. Do đó, khi mỏ đá bị đóng cửa hắn đã sinh ra thất vọng, bất mãn với chính quyền địa phương.

Vi cũng dã thể hiện sự thất vọng của hắn trên mạng xã hội, một trang mà Luo xác nhận thuộc về em trai anh ta.

"Khi tới một ngày tôi trở nên điên cuồng, hãy nhớ tôi đã bị đối xử như một kẻ ngốc khi tôi trong sạch và vô tội", chủ tài khoản viết.

Bố của Vi cho hay anh ta ăn tối ở nhà vào hôm 29.9, một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, nhưng không nói gì đặc biệt.  Vi có một con gái 6 tuổi và cậu con trai một tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem