Hé lộ nhân chứng chính trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal

Duy Anh Thứ ba, ngày 24/07/2018 09:30 AM (GMT+7)
Các nhân chứng chính trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal được cho xem ảnh của nghi phạm.
Bình luận 0

img

Theo Daily Mail, nhờ công nghệ nhận dạng, cảnh sát có được bức ảnh nghi phạm đến Salisbury để độc Sergei và Yulia Skripal lọt vào ống kính của camera giám sát bên ngoài, và sau đó bay sang Nga. Các nhà báo không thể xác nhận thông tin này tại Scotland Yard, kênh truyền hình "Nga 24" cho biết.

Ngày 23.5 trong đoạn băng video do hãng tin Reuters thực hiện, cô Yulia Skripal cho biết cô hy vọng quay trở lại Nga.  Cô cũng nhắc tới sự trợ giúp của Đại sứ quán Nga ở London, nhưng lưu ý rằng tại thời điểm hiện tại không muốn nhờ cơ quan này giúp đỡ.

Cảnh sát cho rằng một nhóm bốn người chịu trách nhiệm về việc đầu độc Skripals, trong đó có ít nhất một người phụ nữ, được cho là sát thủ từ Nga.  

Tại Salisbury thuộc Anh ngày 4.3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông ta đã bị ngộ độc. Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ "đầu độc" Skripal bằng chất A234, mà họ coi ngang với "Novichok". Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong "vụ Skripal".

img

Con gái cựu điệp viên Nga Skripal.

Trong khi đó, một người bạn của Dawn Sturgess, người đã chết vào tháng Bảy sau khi tiếp xúc với những gì cảnh sát tuyên bố là chất độc thần kinh tương tự như được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal, đã bị thẩm vấn bởi các thám tử; các nhà điều tra hỏi liệu người bạn đó có biết Sturgess và Rowley đã tìm thấy cái chai chứa chất độc đó không.

Cảnh sát tin rằng Sturgess và Rowley đã phát  hiện ra cái chai độc hại trong Queen Elizabeth Gardens của Salisbury, cáo buộc những kẻ ám sát đã loại bỏ tác nhân thần kinh sau cuộc tấn công vào Skripal. Nơi này vẫn còn bị giữ kín trong khi cảnh sát tiếp tục tiến hành điều tra.

"Họ cho tôi xem một bức tranh về một người đàn ông và hỏi tôi có bao giờ gặp anh ấy ở thành phố không “,  người bạn của Sturgess, Josh Harris, nói, theo tờ Sunday Express. "Tôi không nhận ra anh ta chút nào. Tôi không thể nhớ được anh ấy có gặp Dawn hay bất kỳ người bạn nào khác không."

"Họ cũng đề cập đến một người phụ nữ mà họ muốn nói chuyện nhưng họ không có hình ảnh của cô ấy", Harris nói thêm.

Charlie Rowley, người tiếp xúc với chất độc cùng với Sturgess, đã được xuất viện từ hôm thứ Sáu, và đang được chăm sóc ở một nơi bí mật có cảnh sát bảo vệ, tờ Daily Mail đưa tin. Em  trai của Rowley nói rằng: “Anh trai tôi nói với tôi rằng anh ấy nhớ rằng Dawn đã phun nước hoa lên cả hai cổ tay của cô ấy. Anh ấy không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra sau đó nhưng chi tiết cụ thể đó còn lại trong đầu anh ấy. Và anh ấy cũng mơ hồ nhớ lại rằng có một loại mùi ammoniac lạ từ nước hoa”.

Cảnh sát Anh đã không bình luận về bản báo cáo và hình ảnh của nghi phạm đã không được công bố vì lý do an toàn cho công tác điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem