“Hết thuốc” chữa nghèo

Thứ bảy, ngày 14/07/2012 20:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các ông có nghe chuyện có nơi nông dân nuôi dế tháng kiếm 15 triệu?
Bình luận 0

- Nuôi dông kiếm hơn. Ở Đăk Lăk nuôi chồn bằng quả cà phê cho nó ị ra cà phê chồn còn tiền tỷ.

- Nói chung nơi nào có điều kiện nuôi con gì, trồng cây gì mà thị trường ưa chuộng là thắng to.

Cụ lão nông nghe các hội viên CLB Gốc đa bàn chuyện làm giàu cứ lắc đầu:

- Tùy từng nơi thôi, ở mấy tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như làng ta ruộng ít, dự án nhiều làm gì có điều kiện để đổi mới cơ cấu vật nuôi, cây trồng, chỉ còn cách đi xuất khẩu lao động một khóa may ra mới có cơ đổi đời. Người ta đã điều tra có tới 88,9% số người đi lao động nước ngoài nói sau 3 năm đều có của để dành mang về. Nếu ở Nhật sẽ có bọc tiền 312 triệu, ở Hàn Quốc 243 triệu, Đài Loan 145 triệu, yếu nhất là Malaysia cũng có 51 triệu mang về cho vợ con, còn hơn ở nhà “vắt mũi không đủ bỏ miệng”.

- Chuyện ấy là vài năm trước thôi, hai năm nay nước ngoài cũng khủng hoảng, có tới 72,73% số người Việt đi lao động ở nước ngoài không có tích lũy để trả nợ.

- Cũng có một điều tra khác cho biết đi xuất khẩu về người lao động trả nợ vay để đi tới 34,3% tiền tích lũy, ba năm đi vắng vợ con, ở nhà mưa gió xiêu vẹo nhà cửa, phải sửa sang lại mất 28,49%, mua sắm cho gia đình (có người đi Tây về) 10,59%, chỉ còn 8,79% để tiếp tục sản xuất kinh doanh, tiền cho con ăn học có 3,67%. Có tới 10% không đủ trả nợ lúc đi cho ngân hàng và các công ty môi giới, tay trắng vẫn trắng tay, lại tiếp tục kéo cày trả nợ như hồi chưa xuất ngoại.

- Các vị nói thế là hết thuốc chữa bệnh nghèo hay sao?

- Hết thì chưa hết, nhưng không nên đặt hết niềm tin vào chuyện làm thuê xứ người. Ở nhà chăm chỉ làm ăn, đừng “đứng núi này, trông núi nọ”, khi vận nước lên, nông dân cũng lên theo, chẳng có đâu nước lên thuyền xuống cả.

- Thuyền xuống thì chìm à? Nói hay nhỉ?

- Ý tôi là ta phải học như các bác nuôi dế, nuôi nhím, nuôi heo rừng, nuôi con dúi, con chồn ị ra tiền…

- Sao không trồng cây cảnh bán bạc tỷ, hay đi đãi vàng, tìm trầm, tìm sưa trong rừng?

- Ông đã thấy có phu vàng nào giàu chưa, “bưởng” và chủ họ ăn hết, mình chỉ làm anh cửu vạn, ăn lương cu li thôi.

- Làm gì cũng phải giữ sức khỏe, nghe nói từ 1.8 tới đây viện phí sẽ tăng gấp mấy lần, làm quả phẫu thuật kỹ thuật cao là coi như lại vác giậm ra đồng kiếm bữa…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem