Hiệu trưởng tung ảnh khỏa thân của lãnh đạo ngành giáo dục vì ghen

Thứ năm, ngày 26/09/2013 19:08 PM (GMT+7)
Nghĩ là làm, Xuân lấy ảnh gương mặt của ông K. và bà L. sau đó thuê một thợ ảnh có tiếng ở TP.Hòa Bình ghép mặt hai người vào hai thân hình khỏa thân ôm ấp nhau và in sao làm rất nhiều bản với khổ A4.
Bình luận 0
Nghi lãnh đạo ngành “có mới nới cũ”, hiệu trưởng trường mầm non ghép ảnh khỏa thân lãnh đạo và rải khắp huyện nhằm bêu xấu cho bõ tức.

Rải truyền đơn và thư nặc danh

Những ngày cuối tháng 6 tại khu vực thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong, tình Hòa Bình) ngập tràn những tờ rơi khổ A4, trong đó có hình ảnh một đôi nam nữ khỏa thân. Tờ rơi ấy xuất hiện rất nhiều ở những nơi công cộng, không ít người dân đã nhặt về xem. Thậm chí, chúng còn xuất hiện ở trụ sở của các cơ quan công quyền.

Khi cầm tờ rơi lên xem, người dân nhận ra ngay hai nhân vật trong ảnh không ai khác là ông K. – phó phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Cao Phong và người phụ nữ là bà L. một nhân viên công tác trong phòng Giáo dục của huyện.

Trường mầm non Hương Cam, nơi đối tượng Xuân từng làm hiệu trưởng.
Trường mầm non Hương Cam, nơi đối tượng Xuân từng làm hiệu trưởng.

Những hình ảnh này đã gây xôn xao dư luận. Song song với việc rải tờ rơi, liên tiếp những bức thư nặc danh tố cáo mối quan hệ bất chính của ông K. và bà L. được gửi tới nhiều cơ quan chức năng trong huyện.

Nhận thấy đây là một vụ việc phức tạp, nhạy cảm, và đặc biệt còn liên quan tới lãnh đạo của một phòng chức năng, giám đốc phòng GD&ĐT huyện Cao Phong đã chuyển vụ việc cho công an huyện giải quyết. Ngay lập tức, công an huyện đã đưa vụ việc lên tuyến trên để công an tỉnh Hòa Bình tham gia điều tra vụ việc.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định danh tính của kẻ rải truyền tờ rơi chính là Trịnh Thị Thanh Xuân – Hiệu trưởng của trường mầm non Hương Cam.

Trả thù vì ghen tuông tình cảm ngoài luồng

Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Trịnh Thị Thanh Xuân một mực chối tội, cho rằng cơ quan công an đã vu khống bà. Người đàn bà này còn một mực khẳng định bà trong sạch, không có liên quan dính líu tới ông K. và không có động cơ để thực hiện hành vi táo tợn ấy.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng những chứng cứ về mối quan hệ giữa bà Xuân và vị phó phòng Giáo dục đáng kính, Trịnh Thị Thanh Xuân đã cúi đầu nhận tội. Từ đó mở ra những mâu thuẫn phức tạp trong mối quan hệ cấp dưới và cấp trên của phòng giáo dục huyện Cao Phong.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Thanh Xuân đã kể lại nguyên nhân khiến bà nảy sinh hành động hạ nhục uy tín, danh dự vị lãnh đạo của mình.

Trước đây, Xuân và ông K. có mối quan hệ “rất tốt đẹp”. Nhưng dần dần, ông K. ngày càng trở lên lạnh nhạt với bà.

Xuân âm thầm tìm hiểu và phất hiện ông K. có mối quan hệ vô cùng mật thiết với một nhân viên dưới quyền là cô L. Được biết, cô L. trước cũng là hiệu trưởng một trường tiểu học ở huyện, nhưng đã được điều chuyển về làm cán bộ của phòng GD&ĐT từ 3 năm trước.

Xuân kể, khi biết được mối quan hệ giữa ông K. và cô L., chứng kiến cảnh họ thường xuyên đi công tác chung, tình cảm vô cùng khăng khít, Xuân đã rất tức giận.

Bà cho rằng người đàn ông này đã “có mới nới cũ”, phản bội lại tình cảm của mình. Ngay lập tức, trong đầu Trịnh Thị Thanh Xuân nảy ra ý định trả thù, phải hạ nhục ông K. và tình địch bằng mọi cách.
Ông Phạm Ngọc Nhất, trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Cao Phong trao đổi với PV về vụ việc
Ông Phạm Ngọc Nhất, trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Cao Phong trao đổi với PV về vụ việc

Nghĩ là làm, Xuân lấy ảnh gương mặt của ông K. và bà L. sau đó thuê một thợ ảnh có tiếng ở TP.Hòa Bình ghép mặt hai người vào hai thân hình khỏa thân ôm ấp nhau và in sao làm rất nhiều bản với khổ A4.

Sau khi có công cụ trong tay, Xuân mang những tờ rơi này giấu ở nhà, lợi dụng lúc đêm tối phố huyện vắng vẻ, Xuân mang tờ rơi rải khắp đường, đem đến tận cửa các cơ quan công quyền để rải truyền.

Nghĩ việc rải tờ rơi là chưa đủ, Xuân tiếp tục viết nhiều bức thư nặc danh, gửi đến lãnh đạo của huyện tố cáo hành vi vụng trộm bất chính giữa ông K. và cô L.


Nhận được đơn thư tố cáo, dù là nặc danh nhưng Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cao Phong, ông Phạm Ngọc Nhất đã rất nhiều lần triệu tập ông K. và cô L. để làm rõ vấn đề. Đồng thời yêu cầu 2 người phải làm bản tường trình. Tuy nhiên, sống chết thế nào hai người đều chỉ khẳng định ngoài quan hệ đồng nghiệp, họ không có một mối quan hệ nào khác.

Chỉ đến khi ngồi trong buồng giam, Trịnh Thị Thanh Xuân mới thú nhận, mọi động cơ dẫn đến hành động của bà chỉ nhằm hạ nhục ông K. và cô L. cho bõ tức vì đã phụ bạc mình.

Tuy nhiên, không chỉ có tội truyền bá hình ảnh đồi trụy, hạ nhục nhân phẩm người khác, Trịnh Thị Thanh Xuân cũng đang bị công an điều tra hành vi biển thủ công quỹ. Theo cơ quan chức năng, trong quá trình công tác, Xuân đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập khống chứng từ, rút số tiền hơn 139 triệu đồng nhằm trục lợi cá nhân.

Hiện tại, Xuân đang bị khép vào tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, còn hành vi biển thủ công quỹ vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tìm đến trường mầm non Hương Cam, nơi công tác của đối tượng Xuân. Bà Bùi Thị Thanh Thùy, Phó hiệu trưởng buồn rầu cho biết: Lãnh đạo trường và giáo viên khá sốc khi biết tin hiệu trưởng Xuân bị bắt”. Theo bà Thùy, trong thời gian giữ chức hiệu trưởng của trường, bà Xuân vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

"Chúng tôi cũng không hề biết nguyên nhân tại sao chị Xuân lại làm như vậy. Còn việc chị Xuân lập khống chứng từ trục lợi cá nhân hay không cái này cần chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra", bà Thuỳ nói.
Báo Đất Việt (Theo Báo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem