HLV "dị" nhất V.League phát biểu bất ngờ khi nhận bàn thua "trời ơi" trước Hà Nội FC

Song Minh Thứ ba, ngày 20/10/2020 22:05 PM (GMT+7)
Tối nay, HL.Hà Tĩnh đã thua chủ nhà Hà Nội FC 0-1 trong cuộc đọ sức ở vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2020. Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức bày tỏ sự tiếc nuối khi đáng ra đội bóng của mình có thể giành 1 điểm.
Bình luận 0

Trong trận đấu tối nay, HL.Hà Tĩnh đã chơi rất thoải mái và tự tin nhưng cũng chỉ có thể giữ thế cân bằng cho tới phút 40 - thời điểm Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Chi tiết đáng lưu ý, tình huống gián tiếp dẫn tới bàn thắng của Văn Quyết, Hùng Dũng đã phạm lỗi với ngoại binh người Brazil Almeida Santos (số 14) trước khi chuyền bóng cho Rimario và người cuối cùng có cơ hội dứt điểm là đội trưởng Hà Nội FC.

Sau giờ nghỉ, hai đội đôi công qua lại nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 

HLV Phạm Minh Đức - Ảnh 1.

Hà Nội FC ăn mừng chiến thắng sát nút 1-0 trước HL.Hà Tĩnh tối nay. Ảnh: Vnexpress

Thắng chung cuộc 1-0, Hà Nội FC (29 điểm) đã vươn lên xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng Viettel 2 điểm.

Phát biểu sau trận thua sát nút Hà Nội, HLV Phạm Minh Đức nói: "Các học trò của tôi đã chơi tốt ở trận này. Đặc biệt trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi đôi công với Hà Nội FC và đẩy họ vào tình thế căng thẳng.

Tôi hiểu Hà Nội FC nên đã làm được điều đó. Tôi nghĩ ở V.League hiện nay, chưa có đội bóng nào có thể khiến Hà Nội FC vất vả như vậy.

Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có 1 trận hòa. Tiếc là điều đó đã không xảy ra".

HLV "dị" nhất V.League phát biểu bất ngờ khi nhận bàn thua "trời ơi" trước Hà Nội FC - Ảnh 2.

HLV Phạm Minh Đức khẳng định chấp sẽ tiếp Viettel ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2020 trên bất kỳ sân nào do ban tổ chức sắp xếp.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về tình huống Hà Nội FC ghi bàn, ông có nghĩ đó là một bàn thua tai hại, có lỗi của trọng tài hay không? HLV Phạm Minh Đức thản nhiên đáp rất "dị":

"Khi kết thúc hiệp 1, tôi thấy Almeida rất bức xúc. Bạn ấy nói với tôi bạn ấy bị phạm lỗi nhưng trọng tài đã không quan sát thấy nên bị thua oan.

Tôi giải thích, đó là lỗi do bạn ấy. Nếu Almeida xử lý nhanh hơn, chuyền về cho thủ môn thì cầu thủ Hà Nội FC đã không có cơ hội tranh cướp để tạo nên tình huống.

Almeida vẫn không hiểu và nói không có chuyện đó ở Brazil. Còn tôi thì nói đó là ở Brazil, còn ở Việt Nam khi trọng tài đã quyết định thì không thể thay đổi gì cả".

Theo HLV Phạm Minh Đức, có thể ví ông đã cho Almeida một ly bia lạnh và cầu thủ này đã chơi tốt trong hiệp 2.

Liên quan tới tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh và HL.Hà Tĩnh chắc chắn không thể tiếp đội đầu bảng Viettel trên sân nhà ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2020 chiều 25/10 tới, HLV Phạm Minh Đức bày tỏ:

"Tình hình mưa lũ như vậy, dân Hà Tĩnh đã rất vất vả rồi, cả nước đang hướng về miền Trung. Lúc này không ai còn lòng dạ quan tâm tới thể thao nữa.

Chúng tôi xác định sẽ đồng hành cùng ban tổ chức. Trước mắt, chúng tôi sẽ ở lại Hà Nội, chờ quyết định từ bạn tổ chức xem sẽ đá với Viettel sân nào thì chấp hành đá sân đó".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem