HLV Goetz ở đâu trong thảm bại của U23 Việt Nam?

Thứ hai, ngày 21/11/2011 18:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - Không thể không đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa HLV Goetz với các cầu thủ U23 Việt Nam cũng như các trợ lý. Phải chăng đã có một sự bất đồng âm ỉ và khối mẫu thuẫn ấy chỉ chờ cơ hội phát nổ?
Bình luận 0

Chiều 21.11, những người ít xem bóng đá có mặt trên SVĐ Bung Karno ở Jakarta, Indonesia rất dễ lầm tưởng đội bóng mặc áo đỏ là U23 Việt Nam chứ không phải U23 Myanmar. Không ai có thể tin chỉ sau một tháng kể từ giải giao hữu VFF Cup tới trận tranh HCĐ SEA Games 2011, diện mạo của hai đội lại thay đổi quay ngoắt 180 độ nhanh đến thế…

img
Ảnh: Đàm Duy

Thực tế, trước trận đấu, HLV Goetz tự tin tuyên bố U23 Việt Nam sẽ đoạt HCĐ gỡ gạc cho một SEA Games thất bát. Với năng lực của mình, các học trò HLV Goetz đủ sức làm điều đó, bất chấp việc mới phải trải qua “cú sốc” ở bán kết.

Nói gì thì nói, tại VFF Cup, chỉ cần “đi dạo”, những Thành Lương, Đình Tùng, Văn Quyết… vẫn dễ dàng thắng U23 Myanmar 5-0. Đương nhiên, thật khó tưởng tượng rằng vẫn HLV ấy, vẫn những cầu thủ ấy, mà thế trận lại xoay chiều ở SEA Games. U23 Myanmar dễ dàng thắng 4-1 như “lấy đồ trong túi” trong khi U23 Việt Nam thất bại thảm hại trong một thế trận bế tắc đến bạc nhược.

Đến giờ, không thể không đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa HLV Goetz với các cầu thủ cũng như các trợ lý. Phải chăng đã có một sự bất đồng âm ỉ, kéo dài từ quá trình chuẩn bị trước thềm SEA Games, và khối mẫu thuẫn ấy chỉ chờ cơ hội phát nổ?

Nhìn cách trợ lý Phan Thanh Hùng liên tục ra sát đường biên chỉ đạo các học trò “thay” ông thầy người Đức, nhiều người dễ liên tưởng tới cái đội hình xuất phát với sơ đồ 4-5-1 để Văn Quyết đá cắm trong trận tranh HCĐ với U23 Myanmar không phải là sản phẩm của HLV Goetz (?!).

HLV Goetz chỉ ra mặt trở lại khi hiệp hai bắt đầu gắn với việc đưa Đình Tùng vào sân thế chỗ tiền vệ Văn Bình và U23 Việt Nam lại đá với hai tiền đạo “ảo” là Đình Tùng - Văn Quyết. Có cảm giác như các tuyển thủ vốn đã chán nản lại bị “xoay” liên tục giữa một bên là HLV Goetz và một bên là các trợ lý nội khiến chẳng biết đường nào mà lần.

Nói cách khác, U23 Việt Nam đã tự làm yếu chính mình với ý đồ chuyên môn không rõ ràng, lộn xộn, tinh thần thi đấu bạc nhược kể từ trước và sau khi bị U23 Myanmar dẫn bàn trước. Ở đây, không ai tìm thấy nổi một chút “chất Đức” mang mác HLV Goetz trong cách chơi của các tuyển thủ.

Và sau trận thua 1-4 chiều 21.11, nếu cho các tuyển thủ điểm kém, thì HLV Goetz sẽ được mấy điểm khi làm đấu pháp cũng không tốt, tinh thần, tâm lý cho các học trò cũng chẳng xong?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem