HLV Indra Sjafri - "Phù thủy" bóng đá không thể xem thường của Indonesia

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 10/12/2019 17:10 PM (GMT+7)
HLV Indra Sjafri là một người gắn bó nhiều năm với bóng đá trẻ Indonesia. Lứa U22 hiện tại có nhiều gương mặt từng được ông dìu dắt từ khi mới 15-16 tuổi, vậy nên giữa họ không chỉ là sự gắn kết, mà còn rất am hiểu lẫn nhau. Đây cũng chính là thứ làm nên sức mạnh của U22 Indonesia tại SEA Games 30.
Bình luận 0

Hẹn U22 Việt Nam tại chung kết sau thất bại

img

HLV Idra Sjafri có dịp tái ngộ thầy Park tại chung kết SEA Games 30

Ở trận đấu tại vòng bảng SEA Games 30, các học trò của HLV Indra Sjafri  đã chịu thất bại 1-2 trước U22 Việt Nam. Sau trận đấu, nhà cầm quân 56 tuổi này đã phát biểu rằng, không hiểu tại sao đội bóng của ông lại để thua và hy vọng có thể phục thù nếu hai đội gặp nhau ở chung kết SEA Games.

Ông chia sẻ: "Không thể nói U22 Việt Nam chơi hay hơn nhiều so với chúng tôi hôm nay. Các bạn có thể thấy họ đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu U22 Indonesia. Tôi không biết lý do vì sao chúng tôi thất bại. Có lẽ họ thắng là nhờ ý trời, số phận muốn thế. Hy vọng chúng tôi có thể gặp lại U22 Việt Nam ở chung kết và chúng tôi sẽ giành chiến thắng cuối cùng".

Sau khi mổ sẻ về trận thua của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam ở vòng bảng, truyền thông Indonesia bắt đầu nhìn thấy rất nhiều lỗ hổng của đội nhà. "Rõ ràng chúng ta còn thiếu sót, đặc biệt là ở hiệp 2 khi U22 Việt Nam chơi bằng sức mạnh thật sự của họ. Trận thua này có thể là điều tích cực nếu U22 Indonesia khắc phục được điểm yếu đã lộ để hoàn thiện lối chơi ở những trận sau", tờ Bola phân tích.

Dưới thời HLV Idra Sjafri, U22 Indonesia đang tiến bộ vượt bậc

img

 HLV Idra Siafri của U22 Indonesia.

Theo dõi U22 Indonesia thi đấu tại SEA Games năm nay, không quá khó để thấy, các học trò của HLV Idra Siafri là một đội bóng có lối chơi rất tốc độ và giàu thể lực. Ngoài ra các cầu thủ trên hàng tấn công của họ có được ưu thế rất tốt về mặt sức mạnh, điều đó giúp họ thường chiếm ưu thế trong các pha đấu tay đôi với các đối thủ. Hơn thế nữa, trong các tình huống phản công hay tấn công, đội bóng “xứ vạn đảo” cũng cho thấy sự đa dạng, khả năng tạo đột biến rất cao.

Ngoài những pha tấn công biên với sự cơ động cùng lối đi bóng tốc độ nhưng đầy kỹ thuật của Egy Maulana Vikri bên cánh trái và Syahrian Abimanyu ở hành lang phải cũng như khả năng hoạt động rất rộng của cặp “nhạc trưởng” Saddil Ramdani và Evan Dimas, U22 Indonesia còn cho thấy họ rất nguy hiểm bằng những miếng đánh vỗ mặt ở trung lộ.

img

Dưới thời HLV Idra Siafri, U22 Indonesia đang tiến bộ vượt bậc.

Đặc biệt, cầu thủ đá cao nhất trên hàng công Osvaldo Ardiles Haay là cái tên thi đấu xông xáo cùng với đó là sự tinh quái và khả năng đánh hơi bàn thắng vô cùng nhạy bén. Dù phải đối mặt với những trung vệ có ưu thế về thể hình nhưng sự nhạy cảm và khả năng thi đấu độc lập của Osvaldo Haay vẫn đang là mối hiểm họa cho các đối thủ. Ở SEA Games 30 năm nay, chính tiền đạo này cùng Egy Maulana Vikri - cầu thủ đang khoác áo CLB ngoại hạng Ba Lan Lechia Gdansk - đang tạo nên cặp bài trùng rất ăn ý trên hàng công của U22 Indonesia.

HLV Idra Sjafri rất tự tin trước trận chung kết

img

HLV Idra Siafri đang tỏ ra rất tự tin trước trận chung kết.

HLV trưởng của U22 Indonesia ông Idra Sjafri đang cảm thấy “rất thú vị” khi được gặp lại nhà cầm quân người Hàn Quốc, đồng thời khẳng định, U22 Việt Nam có một HLV rất lão luyện. Tuy nhiên, ông Indra Sjafri đã có đòn đánh tâm lý trước trận đấu dành cho HLV Park-Hang-seo và toàn thể Ban huấn luyện tuyển Việt Nam khi nhấn mạnh vào hai tấm thẻ vàng mà HLV trưởng của U22 Việt Nam và Trợ lý Lee Young-jin đã phải nhận trong những trận đấu vừa qua.

Khi được hỏi về sức mạnh của U22 Indonesia tại SEA Games 30 năm nay. Ông chia sẻ: "Tôi đồng ý với nhận định U22 Indonesia là đội bóng đồng đều. Chúng tôi có dàn cầu thủ tốt ở cả đội chính lẫn đội hình dự bị. Nếu như có thể giành HCV, chúng tôi xin dành tặng cho người dân Indonesia, bởi họ đã chờ đợi tấm HCV này từ rất lâu.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Hàng triệu người dân Indonesia đều mong chờ tấm HCV SEA Games 30. Chúng tôi đã thua U22 Việt Nam khi gặp nhau ở vòng bảng. Khi đó, tôi có nói hẹn gặp U22 Việt Nam tại chung kết, và điều đó đã thành hiện thực. Chúng tôi muốn đánh bại U22 Việt Nam khi tái đấu trong trận chung kết. Điều thú vị là U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang có số bàn thắng, bàn thua như nhau. Và điều khác biệt là ban huấn luyện của U22 Việt Nam nhận 2 thẻ vàng còn chúng tôi thì không”, HLV của U22 Indonesia nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem