HLV Kiatisuk "nhảy múa" khi HAGL đấu An Giang tại Cúp QG 2021

Song Minh Thứ sáu, ngày 23/04/2021 20:00 PM (GMT+7)
Chỉ có "Zico" Kiatisuk Senamuang mới có thể đưa các CĐV đi qua mọi cung bậc cảm xúc trong trận đấu với đội bóng đang xếp đội sổ Giải hạng Nhất An Giang.
Bình luận 0

"Zico" Kiatisuk "đánh thức" Đông Triều, Quang Nho

Trước khi bước vào chuyến làm khách của HAGL ở vòng loại Cúp QG 2021 trên sân Pleiku, HLV Trịnh Văn Hậu (An Giang) thừa nhận không thể nghĩ với việc vượt qua đội bóng phố Núi.

Nghĩa là An Giang đã chuẩn bị sẵn cho một trận thua. Nhưng có lẽ người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung ra "kịch bản" mà HLV Kiatisuk dành cho đội khách.

HLV Kiatisuk "nhảy múa" khi HAGL đấu An Giang tại Cúp QG 2021 - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk đưa "đội hình 2" HAGL ra sân đọ sức với An Giang ở vòng loại Cúp QG 2021 chiều nay. Ảnh: 24h

Không hề có sự xem thường nào trong cách bố trí đội hình xuất phát HAGL chiều nay khi chỉ có duy nhất trung vệ Hữu Tuấn thường xuyên đá chính V.League.

10 vị trí còn lại đều là những cái tên thường xuyên ngồi trên ghế dự bị và có thừa khát khao khẳng định mình dưới thời "Zico".

Cách một cầu thủ có vẻ ngoài cục mịch như Dụng Quang Nho cố gắng phô diễn những phẩm chất tốt nhất của mình trong 45 phút đầu tiên là một minh chứng.

Quang Nho như thể khẳng định anh sẵn sàng cạnh tranh một vị trí bên hành lang với Văn Thanh và Hồng Duy. Anh có thể đánh gót rất "ngọt" phối hợp với Châu Ngọc Quang phút 29; và khi cần cũng có thể "rang lạc" đầy chất nghệ sĩ trong vòng cấm cuối hiệp 1.

Điểm cần hoàn thiện ở Dụng Quang Nho có chăng chỉ là kỹ năng dứt điểm mà thôi.

HLV Kiatisuk "nhảy múa" khi HAGL đấu An Giang tại Cúp QG 2021 - Ảnh 2.

Dụng Quang Nho (số 86) là cái tên thú vị nhất bên phía HAGL trong trận đấu với An Giang.

Trong đội hình xuất phát đấu An Giang, HLV Kiatisuk cũng khéo léo "thức tỉnh" Trần Hữu Đông Triều – một trong những cầu thủ tài năng nhất của khóa 1 Học viện HAGL, từng được bầu Đức đưa sang Anh "du học" tại Arsenal cùng với Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh.

Khác với các đồng đội cùng lứa, Đông Triều trong những năm qua đã không vượt qua được những giới hạn của bản thân và bị "thui chột". Với Kiatisuk, anh không chấp nhận điều đó và muốn giúp Đông Triều trở lại.

Thực tế,  trong suốt hiệp 1, Đông Triều hoàn toàn lu mờ ở khu vực giữa sân. Nhưng đó cũng chính là cách "Zico" cho Đông Triều hiểu cậu ta còn phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa mới mong có cơ hội ra sân ở V.League.

Thậm chí, sau giờ nghỉ, HLV Kiatisuk còn để Hữu Tuấn nhường băng đội trưởng cho Đông Triều trong khoảng 7 phút có mặt trên sân trong hiệp 2, trước khi nhường chỗ cho Tuấn Anh phút 52.

Văn Toàn "cứu" HAGL 

Sự tự tin về chiến thắng của HLV Kiatisuk trước An Giang rõ ràng có thừa và lần này, anh đã được nhận bài học cho riêng mình, may là các học trò đã kịp giúp thầy "gỡ gạc".

Nếu như ở vòng 9 V.League 2021 trên sân Pleiku, HAGL suýt mất điểm trước Nam Định trong thế trận đã sớm dẫn trước 3 bàn sau 28 phút thi đấu vì sự chủ quan, thiếu tập trung của các học trò; thì chiều nay, "Zico" là người suýt phải nhận trái đắng vì mải mê "biểu diễn" kỹ năng cầm quân.

Tính tới trước khi bị An Giang bất ngờ "xé lưới" phút 72 với pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Tống Văn Hợp (số 28), HAGL đã tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, đặc biệt kể từ lúc Tuấn Anh xuất hiện trên sân.

HLV Kiatisuk "nhảy múa" khi HAGL đấu An Giang tại Cúp QG 2021 - Ảnh 4.

Chân sút Trần Bảo Toàn chơi đầy cố gắng nhưng kém duyên khi đối đầu hàng thủ An Giang. Ảnh: 24h

Đó là cú vỉa lòng đưa bóng đi trúng cột dọc phút 17 của Bảo Toàn hay phá đá bóng cận thành ở tư thế "đá vào trong khó hơn ra ngoài" của Triệu Việt Hưng phút 61.

Trong những pha hỏng ăn đó, "Zico" vẫn cười, có lẽ anh nghĩ bàn thắng trước sau gì cũng tới. Và khi HAGL nhận bàn thua, vẻ căng thẳng đã xuất hiện trên gương mặt anh.

Con tính đầu tiên "Zico" nghĩ tới trong đầu là Công Phượng khi CP10 lập tức khởi động tích cực bên ngoài sân.

Nhưng sau đó, "Zico" đã ra quyết định cuối cùng và ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương được chọn ở vị trí trung phong trong khoảng hơn 10 phút cuối trận.

HLV Kiatisuk thay liền 1 lúc 4 cầu thủ phút 79: Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Nguyễn Trung Đại Dương vào sân thế chỗ Kiên Quyết, Văn Việt, Ngọc Quang, Bảo Toàn.

Sức ép khủng khiếp được HAGL gia  tăng sau đó, trong khi 11 cầu thủ An Giang đã lùi về tập trung trước vòng cấm.

HLV Kiatisuk "nhảy múa" khi HAGL đấu An Giang tại Cúp QG 2021 - Ảnh 5.

Văn Toàn vào sân từ ghế dự bị nhưng chỉ cần khoảng 10 phút, anh đã giúp HAGL lội ngược dòng thành công. Ảnh: 24h

Sau pha phối hợp rất đẹp với đường chuyền của Văn Thanh bên cánh phải cho Văn Toàn tung người vô-lê đẹp mắt vọt xà phút 83, phút 85, HAGL tìm được bàn gỡ 1-1.

Nỗ lực xuyên phá của Văn Toàn đã khiến Thế Lam (số 5 – An Giang) phạm lỗi không bóng trong vòng cấm và HAGL được hưởng quả phạt đền.

Từ chấm 11m, Văn Thanh dứt điểm lạnh lùng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những nỗ lực tuyệt vời của "bức tường" An Giang cộng với phản xạ của thủ môn Thanh Nhã cuối cùng cũng chỉ giúp đội bóng hạng Nhất trụ được thêm 5 phút nữa.

Lại là Văn Toàn với tốc độ "siêu tốc" của mình xâm nhập vòng cấm dứt điểm, bóng bật ra và Nguyễn Trung Đại Dương đã có mặt rất đúng chỗ ghi bàn giúp HAGL lội ngược dòng ngoạn mục, thắng chung cuộc 2-1.

Thắng trận này, HAGL không chỉ giành quyền đi tiếp tại Cúp QG. Với "canh bạc" của mình, HLV Kiatisuk đã thắng lớn với "một mũi tên trúng rất nhiều đích". Điều quan trọng là bản thân anh cùng các cầu thủ đã có thêm 1 bài học lớn – điều mà họ đã luôn tự nhắc nhở mình nhưng trong suy nghĩ, đâu đó còn lơ là: Không được chủ quan, phải tôn trọng mọi đối thủ, đặc biệt khi hành trình bước lên đỉnh cao V.League 2021 (có thể là cả Cúp QG 2021 nữa) vẫn còn rất dài!

Diễn ra cùng lúc 17 giờ với trận HAGL - An Giang, bất ngờ đã xuất hiện khi đội hạng Nhất Cần Thơ loại B.Bình Dương. Hòa 1-1 sau 2 hiệp chính, Cần Thơ thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu để giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, trên sân Hòa Xuân, bàn thắng duy nhất của tuyển thủ quốc gia Hà Đức Chinh giúp SHB.Đà Nẵng thắng đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu 1-0.

Bất ngờ nho nhỏ tiếp theo ở vòng loại Cúp QG 2021 là việc SLNA thua chủ nhà Phố Hiến FC 0-1 ở cuộc đọ sức diễn ra lúc 18 giờ. Trận đấu còn lại, Hồng Lĩnh.Hà Tĩnh thắng Công an Nhân dân 4-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem